Viết những dòng tâm sự này không để kiếm thêm một mối quan hệ nào, chỉ để hỏi các anh rằng?
1. Theo các anh, tình yêu đúng nghĩa là gì?
2. Như thế nào gọi là thương?
Hôm nay, đã hơn 1 tháng kể từ ngày mình biết mình bị bệnh, cái bệnh mà không thể có chồng, cũng không thể sinh con. Rồi người chồng sắp cưới đã hủy hôn mình vì sợ mình lây và rời xa mình mãi mãi.
Ngày nhỏ, mình xem phim, cha đạo hay hỏi " Con có đồng ý lấy... làm vợ, cho dù bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ cũng không rời bỏ nhau...." cứ nghĩ là một câu vô thường, cho có hỏi. Đến khi mình bệnh, mới hiểu ra giá trị của câu hỏi ấy.
Khi chúng ta khỏe mạnh, lời nói yêu thương chỉ là gió bay, khi lâm vào cảnh bạo bệnh mới biết ai ở lại quanh ta, giờ chỉ còn gia đình.
Muốn gục ngã lắm, nhưng giờ gục ngã thì cho ai coi? Mẹ già ở quê không ai lo nên phải ráng cày để đỡ đần gia đình.
Nhiều lúc nhìn chúng bạn lên xe hoa mình tự hỏi liệu họ có thật sự thương nhau hay đến lúc ốm đau cũng rời bỏ nhau như mình đã từng bị, chỉ biết nhìn và chúc họ đừng như mình.