Bố Kua à,


Là Em đây. Nói thật là tham gia diễn đàn lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Em quyết định lên tiếng, để mà lu loa gọi Anh mau về :Embarrassment:


Nếu không phải vì quá thèm muốn 1 đứa con gái ngang như Kua (giống Em) thì Em cũng mặc Anh với chục trăm mối tình lang bạt đó. Chẳng biết giờ này Anh đang tay trong tay với chân dài nào? hay Anh đang hí ha hí hửng mua quà giáng sinh cho 1 mắt nai cha cha cha. Thậm chí có khi Anh đang lân la sờ mó con gái nhà người ta ở đâu đó cũng nên :((... Không quan trọng. Túm lại nếu duyên trời đã định Anh là bố của Kua thì trước sau gì cũng về với người đàn bà nhan sắc hắc ám...là Em ^^ b-)


Nhiều người nói trên này toàn các anh làm nông nghiệp, chăn rau cỏ là chủ yếu. Em ứ tin, Em sờ sờ ra đây, cực kì nghiêm túc, còn đầy chàng nghiêm túc giống Em. Sống không có niềm tin là vứt. Dù cuộc đời có đẩy em tới những kẻ dối gian nhiều lần, thì Em cũng không vì 1 vài thành phần xấu xa đó mà mất dần tin yêu được. Ngoài ra em đã quen 1 bạn trên này, rất tuyệt, tiếc là nhận ra lệch tông ^^


Nhan sắc em nói thật cũng liệt vào tầm "Ma ghen đua tối, quỷ hờn kém xinh". Yên tâm không lung linh nhưng cũng không thần kinh nào bị tê liệt :p


Chả biết anh có đẻ được con Trai không? vấn đề đó khỏi lo, Em có Tom rồi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn, Anh chỉ cần sản sinh ra cả đàn Kua là được :p (Nếu Anh đủ sức nuôi, Em đẻ hết trứng cũng không thành vấn đề, em cực thích nhiều con, bố mẹ em cực thích nhiều cháu, đại gia đình em cực thân nhau)


Anh đừng thấp hơn 1m7 Vì như thế bọn cửa hàng bán giầy cao gót sẽ mất khách là Em
:D


Anh đừng thấp IQ, vì như thế bị em lừa cả ngày mà có khi ngô nghê chả nhận ra mình bị bán đứng
:p


Anh đừng kém hài hước, vì đứa gặp ai cũng làm họ cười chảy nước mắt như em, mà chỉ thấy anh ngẩn ngơ hề hề là em tắt điện
8-}


Anh đừng thiếu lãng mạn, nếu không gặp những ngày em như con dở hơi, sến sủa tặng anh những bài thơ hơi dở, mà anh lại bảo "truyện ngắn tuyệt vời" là anh mất tiền cho em nhập viện
:((


Anh đừng thiếu tự tin, vì nói thật cả nhà em, mỗi em xấu nhất chứ cả họ từ cụ kị, tới cô dì, chú bác, tới họ hàng gốc gác, đều đẹp ^^ Anh mà lập cập, gặp họ xong sợ em còn giữ mỗi đôi dép anh mang
:-S



Anh đừng trẻ quá. Em 30 rồi ^^ Công việc em không tồi, thu nhập em khá tốt, nhưng em không muốn mình là trụ cột, mệt mỏi bao năm rồi, em muốn một bờ vai, đủ vững chãi, để em trải lòng ra, dài, dài, dài... oài tự dưng thèm món lòng non nướng cháy cạnh ^^



Thôi, em tạm chào hàng vậy đã, Anh chăm chút yêu chiều các nàng xong, mà ngờ ngợ vợ mình đây rồi thì Anh về với đàn Kua Anh nhé
;)


Kí Bút: Mẹ Kua.