Chắc lâu ơi là lâu em mới viết một topic mới :)), phần vì "các anh ném đá" em quá [-(. Nhưng em chưa đủ đá để xây biệt thự thành ra lại phải tái xuất thôi ạ b-).


Ba tình huống kinh điển em gặp phải là:


1. "Gạ...sex"



Tình huống em gặp nhiều nhất từ các anh trên WTT từ chat cho đến gặp ở ngoài đó chính là "gạ....sex". Chat chit kiểu gì các anh cũng quay vô đề tài sex để nói cho bằng được. Còn gặp ở ngoài thì có anh hùng hồn nói rằng "Cứ sex đã em, xong rồi mới tính chuyện tương lai được" :o). Mặt em chỉ biết đơ thôi ạ! 8-|.


Theo em nhá! Các anh muốn chăn rau thì không thiếu ngoài đường đâu ạ! Còn bí bách quá thì kiếm gái đâu khó mấy anh, việc chi phải lên đây chăn để tốn thời gian của các chị em trên này thế :-S!!!


2. Giải quyết hậu quả quá khứ để lại!


Nhiều anh ứ quên tình cũ mà do cô đơn lâu ngày vẫn đi tìm kiếm ai đó san sẻ trên này. Haizzz! Vấn đề là toàn quen biết chưa bao lâu là cứ lôi tình cũ ra nhắc mãi :-S. Nhiều khi em lịch sự cũng ngồi nghe dù thấy cũng "mệt" [-(, tưởng buồn chuyện gì ở hiện tại thì em còn có thể làm an ủi chọc vui này nọ. Chứ lôi chuyện cũ ra buồn xong kêu làm gì cho mấy ảnh vui. "What the hell ?" :-&


Nếu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ thì thôi cũng đừng "lợi dụng thời gian" của người khác như vậy mấy anh.


3. Đăng cho vui vậy thôi, chứ kết bạn là làm lơ.


Vụ này chắc chị em gặp cũng nhiều há! Thời kì đầu thì em còn chịu khó nhắn tin cho anh nào có bài viết thú vị, về sau em lười luôn. Cơ bản là họ viết PR trong lúc "cô đơn" thôi, chứ họ không hề thật sự muốn tìm ai đó để tìm hiểu đâu.


Nói chung em rất kết một câu của một bạn trong WTT "Chị em trên WTT thì chơi được, còn mấy anh đa phần (chứ hổng tất cả nha!) là tào lao".:))



Giờ thì tới lượt mấy anh mấy chị kể về những tình huống của mình nha! :>