Thời sinh viên, ban ngày đi học, chiều về chạy bộ ra công viên chơi thể thao, tối đến thi thoảng lượn phố ngắm dòng người tấp lập vội qua rồi nhấp ngụm trà đá mát lạnh tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ. Đó là khi cuộc sống và những suy nghĩ còn vô tư, chưa có quá nhiều áp lực dồn vào bản thân. Nhưng rồi khi ra trường đi làm, áp lực công việc, tiến độ, chất lượng, thời gian, những cuộc giao lưu khiến mọi thứ trôi qua thật vội vàng và giật mình rằng từng ấy quãng thời gian vùi đầu vào công việc mà quên đi rằng mình cần một cái gì đó để cân bằng cuộc sống này. Khi mà ai cũng có cuộc sống và những mối bận tâm riêng của mình thì đi du lịch một mình là lựa chọn cuối cùng để có thể thả hồn vào thiên nhiên, trải nghiệm những vùng đất mới, sống chậm lại và ngẫm lại những gì đã trôi qua.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của phamtinh.tda


webtretho


webtretho