Tình hình là như tiêu đề, nhà em còn tồn một quả bom nổ chậm. Mẹ em giục quá mà nó cứ lơ thôi, thân làm anh trai thật lo lắng quá đi mà. Thoai không dài dòng, em cho các anh chị em mấy cái gạch đầu dòng về con bé nhà em nhé, ai ủn mông nó hộ em cái là em hậu tạ tấn yến luônnnnnn.
- SN 90 này, đang làm văn phòng tại HN (nhà em ở thành phố cách HN 160km). Con bé cao 158cm thì nó cũng nặng 55kg luôn (hơi mập mạp mà đáng yêu). Ngoại hình theo cái thằng anh trai nhìn bản mặt nó hai mươi mấy năm của em thì có vẻ hơi chủ quan tí mà chỉ xin thua mẹ em với cả vợ em thôi, ahihi. Vì anh nó cũng đẹp trai mà. ahihi
- Về học thức thì cũng xong thạc sĩ rồi, đi làm công việc cũng ổn. Được cái con bé rất tự lập, đi học mà nó chả xin tiền nhà bao giờ, chả bù cho em đâu. Ngày đi làm cả ngày, tối về nó đi dạy tiếng anh, cuối tuần đi nhà nọ nhà kia, làm cái gì cũng một mình. Nó thích nấu ăn, em hay bị chuột bạch và cũng đôi lần phải trụ trong WC cả nửa ngày vì nó. Nó rất thích TRỒNG CÂY VÀ NUÔI CON. Cực yêu trẻ con, em thấy số nó sao ý các bac ạ. Các anh đêp troai không để ý mà suốt ngày lơ tơ mơ với lũ trẻ con, mà bọn trẻ thì quấn nó thôi rồi. Nó từng thẳng thừng đáp trả mẹ em là sẽ làm mẹ của một bầy trẻ con một mình luôn đấy :'(((( Mà nó đam mê đặc biệt với Công nghệ nữa, vì nó học kỹ thuật mà. Hình như mẫu người nó thích là làm IT thì phải.
- Kể ra nó cũng lận đận, ngày trước yêu một bạn làm công an gì đó, suốt thời sinh viên. Xong cái bạn kia đi làm có em khác cùng cơ quan, đá con bé nhà mình luôn. Tội nghiệp, nó đã ở lì trong nhà suốt một tuần trời. Cũng may là thời gian xoá nhoà tất cả nên giờ nó lại tưng tửng thấy ghét luôn rồi.
Còn ti tỉ thứ chưa kể về nó, nhưng mà nó là đứa vô cùng đặc biệt đấy các bác ạ. Thân làm anh chỉ tranh thủ đi PR đc cho nó như này thôi. Có bác nào cần thêm thông tin thì cứ ới em, em là em rất nhiệt tình luôn, cơ mà bác nào chỉ có ý đồ léng phéng là em chéng luôn đêys nha.