Những ngày này tâm trạng em chẳng khá hơn mấy ,tự nhiên trống trải tự nhiên nhung nhớ những chuyện gọi là đã xưa cũ ,phải chăng khi chờ đợi quá lâu con người ta dễ bị ngột ngạt …Nhìn những cặp tình nhân đi cùng nhau em tự hỏi lòng mình giờ này anh ở đâu trong dòng người đông đúc ấy,sao cứ để em mãi một mình hả anh .Chắc làbận rộn với công việc hay hẹn hò vs em nào đó, làm gì có thời gian mà biết đến em -người còn chưa gặp lấy gì nhớ với nhung .Nghĩ cũng lạ ,cái mà buồn cười nhất người ta hay gọi là duyên số lúc nào cũng được nhắc đến dẫu chả mời và chẳng bao giờ đong đếm được nó như thế nào .Kể anh nghe ,hôm bữa đi đám cưới cô bạn học chung cấp 2 ,lạc loài còn mình em và 1 cậu bạn là chưa có lứa vs đôi .Ai cũng hỏi khi nào cưới ,em chỉ biết trả lời vài năm nữa mà thực tình chả biết khi nào vì anh có xuất hiện đâu mà bàn với tính .Chiều nay lại đi ký hợp đồng cưới cho nhỏ Vy-cô em họ ,Tháng 7 năm sau nó cưới đó anh .Vào tiệm áo cưới một mình tâm trạng lạ hẳn .Niềm vui khi cùng ai về sống chung một nhà có lẽ khó ai có thể diễn tả được anh nhỉ ,em sẽ chờ mà ….Nhân viên bên Rin tưởng em đăng ký hợp đồng cho mình chớ không nghĩ ký dùm ai kia .Cậu nhân viên tự nhiên hỏi :”Chú rể đâu sao cô dâu đi một mình thế này ?” Toàn câu hỏi khó mà sao anh cứ để em mãi trả lời một mình hoài ,lắc đầu :”Chú rể còn chơi trò trốn tìm anh ơi..,em đi làm hợp đồng cho nhỏ em “vậy là đỡ một phần …:p tới đây thì tặc lưỡi ..Em không trốn tránh một mình mãi được ,không biết có chung thủy chờ một người chả biết gì mình thế này được bao lâu . …24-Em chả còn bé,khao khát có một mái ấm nhỏ vs đàn con thơ bắt đầu chảy nhựa sống ,chỉ thiếu người cùng chung tay . Ấ y vậy mà có người vẫn dửng dưng,thờ ơ đến lạ .Bao lâu nữa thì mình sẽ gặp ,bao lâu nữa em khỏi phải chờ mong..hy vọng không lâu anh nhỉ .Em sẽ tích góp cho mình những bí quyết nấu ăn ngon để sau nayf về có thể trổ tài lót dạ dày cho anh và con .Em sẽ tập dần với tính kiên nhẫn và kìm nén cảm xúc để lúc về sống chung ta có thể sống những ngày cơm ngọt canh bùi ..Rồi còn bao dung nữa chớ khi anh cứ la cà cùng với đồng nghiệp và mấy cô em xinh tươi ngoài kia ..E m thích nắm tay anh đi dạo bên bờ sông Hàn lãng mạn ,tíu ta tíu tít những chuyện đời thường nhỏ nhặt để biết rằng hạnh phúc này là những điều tầm thường nhỏ nhặt nhất .Rồi những chuyến du lịch dài ngày khi anh đã là ba của con em ,lãng mạn mà..Mình sẽ cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ xíu ngập tràn tiếng cười .Chắc không dễ gì tránh được những lần cãi vả ,em chả biết lúc đó ai sẽ nhường nhịn đây ,thôi anh là anh thì chịu thiệt xí cũng dc chả sao,chỉ cần nhường em một tí và cái ôm nhẹ rồi lòng em cũng dịu thôi….Anh à nhớ nhé ,em chẳng ở đâu xa mà chỉ len lỏi trong dòng người kia ,bước chậm tí thôi để đôi ta còn gặp …