"Thật sự, nếu gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan, trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông thì hôn nhân vẫn là một chuyện điên cuồng đáng để thử" :D


Nam (đương nhiên rồi) 31 tuổi, nhà ở Đồng Nai, công tác trong ngành CSHS, chưa vợ không người yêu. Em đi ngang qua thì dừng lại nghe anh nói một chút nhé:


Ngoại hình anh thuộc dạng phổ thông, quăng vào đám đông, không người để ý. Nên em của anh yên tâm nhé, không có ai rinh mất đâu nè. Nhưng mà em đừng sợ hãi quá, anh chắc là cũng không tệ lắm đâu :P


Công việc anh phải đi nhiều, em ở nhà có tự mình chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta được không?


Lương tháng anh không cao, nhà anh cũng không giàu có gì. Em có thể cùng chịu kham khổ với anh đến khi anh có điều kiện hơn không? Em à, chỉ là mình không được xa xỉ, hào nhoáng như người ta thôi, chứ mấy thứ nhỏ nhỏ, linh tinh em thích anh vẫn mua được mà :D


Anh thích đọc sách, thích chơi thể thao, anh thích du lịch, thích đi phượt...anh sống đơn giản lắm, chỉ cần những niềm vui nho nhỏ cũng đủ làm anh thỏa mãn rồi.


Anh không giỏi bon chen, anh không giỏi luồn lách, có thể anh không thành người có địa vị cao trong xã hội nhưng anh tin mình đủ sức che chở cho em và con.


Anh không biết kiếm nhiều tiền, thật đấy :(. Nhưng anh vất vả, cơ cực từ nhỏ nên anh có thể chịu khổ, có thể cày bừa, có thể làm được rất rất nhiều thứ.


Anh, con trai nhà quê, cũng hơi ngơ ngơ, nhưng không ngốc mà :D, không đến nỗi làm em mất mặt với bạn bè đâu^^


Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau sớm thôi phải không em.


Ghi chú cái : bạn nữ nào không chê thì chúng mình tìm hiểu nhé, biết đâu lại có cái đám cưới vui nhất làng hihi. Tiêu chí của mình là nhỏ tuổi hơn mình, nhà đừng có giàu quá, cũng đừng có nghèo quá mình lo không có nổi. Ở gần gần mình thôi. Còn lại, nếu gặp đúng người thì mọi thứ còn lại đều không quan trọng.


Em của anh thấy thì gọi anh với nhé