Em không dám tin giữa biển người mênh mông với cả trăm nghìn cái nick ảo như thế này, em có thể tìm thấy anh, nhưng e vẫn đăng lên, biết đâu giữa dòng ng tấp nập mình lại vô tình vấp phải nhau


Nói qua một chút về bản thân: Em năm nay 23t, đang làm việc tại Hà Nội, con nhà nông nên mặc dù không khéo nhưng em cũng biết làm hầu hết mọi việc. Mọi thứ liên quan tới em đều có thể diễn đạt ngắn gọn bằng 2 từ "bình thường". Cụ thể như nào mình tìm hiểu sau anh nhé


Yêu cầu của em đơn giản lắm chỉ cần:


Thứ nhất: A bao nhiêu tuổi không quan trọng, miễn là a sinh vào một trong các năm 1985, 1986, 1988, 1989, 1991 (mẹ e khá quan tâm đến tuổi)


Thứ hai: Anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, quê ở lân cận quanh Hà nội là một lợi thế.


Em không quan trọng quá nhiều vấn đề về tài chính, A có thể nghèo hoặc chưa giàu nhưng ít nhất a độc lập không phụ thuộc bố mẹ. Xe ga hay xe số cũng được miễn là phía sau đừng có n+1 cô em họ, em nuôi hay abc gì gì đó. Anh có thể uống rượu nhưng đừng hút thuốc và ko uống nhiều đến mức ảnh hưởng đến tim, gan hay những bộ phận khác. A có thể ngập đầu trong công việc nhưng đừng bơ em đi cả ngày mà không một tin nhắn hỏi han... Và quan trọng là a biết quan tâm, chia sẻ, thật lòng và nghiêm túc trong chuyện tình cảm


Em chỉ cần người yêu đơn giản thế thôi!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhungngoisaoxaxoi