TÌM EM ...



Dõi mắt tìm em tận cuối trời


Hoàng hôn nhạt nắng bóng tà rơi


Thương ai giọt lệ sầu cay đắng


Thảm thiết đơn phương một kiếp người.



Nỗi nhớ đơn côi nhói buốt lòng


Tìm em mõi mắt cũng như không


Vì sao nỡ cướp con tim đó


Để mỗi đêm thâu khó rũ lòng



Tương tư đắm đuối một bóng hình


Nét đẹp hiền hòa tựa bức tranh


Liễu dỗi trăng hờn không nói được


Em cười tỏa nắng trộm hồn anh .



P/s : Em là ai giữa biển trời lênh láng,


Để nỗi chiều anh lại nghểnh mặt tìm em,


Sau mỗi đêm anh giật mình thức giấc,


Cứ ngỡ rằng em đang ở bên,


Tự dặn lòng đang mơ hay tỉnh,


=> Bất chợt vung tay tát thật đau sau mỗi lần như vậy anh lại tỉnh ra rồi tự nhủ lòng thôi ngủ đi ..., ko lại tát tiếp có mà sái quai hàm :D


By Chàng Trai Của Gió .