Sáng ngủ dậy thấy có cái tin nhắn chúc ngủ ngon, tin tiếp theo hỏi 14/03 có đi tặng quà cho ai không?
Chuyện chẳng có gì nếu như đấy không phải cái tin nhắn thứ n hỏi về chuyện ngày lễ, ngày nào cũng hỏi "Có ai tặng hoa không? Có ai tặng quà không?"; "Có tặng socola cho ai không?"...
14/02 hỏi
8/03 hỏi
14/03 hỏi
1/04 hỏi
30/04 hỏi
1/05 hỏi
1/06 hỏi
Sinh nhật hỏi
27/07 hỏi
19/08 hỏi
2/09 hỏi
20/10 hỏi
31/10 hỏi
20/11 hỏi
22/12 hỏi
25/12 hỏi
Tết Tây hỏi
Tết Ta hỏi
Hỏi nhiều phát cáu lên được, chả nhẽ hét vào mặt "Không có người yêu tặng quà cho chó à mà ngày del nào cũng hỏi"
Nhưng không, em đã kiềm chế và block sau đó trùm chăn ngủ tiếp. Không phải e xấu tính đến mức người ta hỏi có mỗi câu đấy mà phát cáu đâu, mà do hỏi rất nhiều rồi, e cũng từng nói là EM KHÔNG ĐỂ Ý, KHÔNG QUAN TÂM NGÀY LỄ rồi, nhưng lúc nào cũng hỏi nên e cáu :((:((:((
Mà có phải là cô đơn lâu quá sẽ sinh bệnh không? E còn cảm giác e có tâm bệnh ấy =)) Bệnh điên thì phải :))
E nghĩ mãi không biết ghi tiêu đề cái gì nên e ghi đại thế thôi, cảm ơn anh/chị/em đã bớt chút thời gian đọc nhật kí của iêm :))