Em vẫn luôn tự tin nói với mọi người rằng: " Lẽ ra có 2 thứ a không nên đánh mất, 1 là em và 2 cũng là em "



Bất kì ai trong chúng ta,có thể đã từng đổ vỡ, đã từng mất niềm tin vào tình yêu, cũng có thể đã từng thốt lên rằng "Anh/em không thể yêu ai ngoài cô ấy/ anh ấy được nữa". Nhưng liệu có bao giờ các bạn nghĩ rằng người đó ko đủ tốt để đi cùng với mình đến hết cuộc đời và đây là cơ hội để chúng ta có thể gặp người tốt hơn.


Em sinh ra và lớn lên ở miền quê hương chị hai năm tấn Thái Bình


Là 1 cô gái tóc ngắn, cá tính nhưng lại rất rất dễ xúc động


Sở thích: đam mê nấu ăn, rất thích trẻ con, thích chơi thể thao vào thích tham gia vào những CLB đi từ thiện - thiện nguyện



Mong muốn kết bạn vs những bạn trai đồng đầu tiên phải là những người biết quan tâm, chia sẻ và tin tưởng nhau. Các bạn hiện đang sinh sống và làm việc tại Hn, đồng điệu về suy nghĩ, chân thành cho em cảm giác an toàn đi đến hết cuộc đời


Tạm thời là như vậy còn lại là tùy duyên


Một số thông tin cá nhân nếu bạn nào thực sự quan tâm thì pm nhắn tin 1 cách nghiêm túc nhé.


Chúc các bạn có 1 ngày đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng.....yêu thương !