Anh có thể không nghiện gì hết, chỉ nghiện em được không???
Xin chào đại gia đình Web,
Em là thành viên mới đã ly hôn được gần 2 năm và giờ thấy cần có ai đó thấu hiểu và nói chuyện quá.
Em không còn trẻ cũng chưa quá già ( 27 tuổi) trong 2 năm qua e cũng có yêu thật lòng một người trong một thời gian, nhưng không may người đó lại có gia đình rồi, em biết nên đã dừng lại vì e ko muốn mình làm tổn thương người phụ nữ kia, cùng là phụ nữ ko nên chung một người đàn ông làm gì đúng không ạ.
Đàn ông có rất nhiều thứ nghiện như rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, gái gú,.....tất cả đều không tốt, nên e mạnh dạn đề nghị nếu ai đó yêu e thì hãy nghiện e thay những thứ đó nhé!
Còn rất rất nhiều thứ e muốn nói, nhưng em nghĩ sẽ nói cho ai đó thực sự quan tâm và hợp với em :), mong nhận được hồi âm của ai đó trong diễn đàn để cs bớt buồn chán.
Chúc đại gia đình tuần mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc!