Em yêu đỗ quyên, không phải vì nó xinh đẹp mà vì cách nó cho ra một bông hoa rất đặc biệt.


Đỗ quyên không giống những loài hoa khác, nó phải trãi qua một mùa đông cực kì lạnh giá thì những cánh hoa mỏng manh phía dưới lớp vỏ bọc cứng ngắc kia mới có thể bung nở ra thành đóa hoa xinh đẹp. Đúng vậy nó chỉ nở khi cảm thấy đã "đủ lạnh". Nếu trồng đỗ quyên ở một nơi ấm áp thì chắc nó sẽ không sống nổi chứ chưa nói đến việc nảy nở.


Đứng dưới một góc độ khác, dưới đôi mắt của những kẻ yêu nhau, những cánh hoa cứng đầu kia tượng trưng cho tình cảm đang kì nảy nở. Mùa đông lạnh giá tượng trưng cho những thử thách phải đương đầu. Và sau khi trãi qua "Mùa đông lạnh giá" ấy, tình cảm đó sẽ bung nở thành tình yêu, một thứ tình yêu đẹp như những bông hoa đỗ quyên kia.


Không một bông đỗ quyên nào nở mà không phải vượt qua giá rét mùa đông. Cũng như không tình yêu nào kết tinh bền vững mà không vượt qua thử thách.


Em không yêu đỗ quyên giống như cách mà người ta thường yêu. Đối với em nó cũng mang một ý nghĩa khác chứ không đơn thuần là những ý nghĩa sáo rỗng người ta hay nói với nhau.


Vì vậy anh hãy yêu em theo cách thật đặc biệt nghe anh.


Đối với em, em yêu anh, em có thể chờ anh 3 năm 5 năm hay mười năm đều được. Cuối cùng đỗ quyên sẽ nở rất đẹp phải không anh?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của matbiecc