29/11/16


Một sáng mùa đông thức dậy, cuộn tròn trong chăn lướt fb, cô bạn thân tag vào xem MC Hoàng Oanh diễn thuyết về tình yêu, ôi ôi, muốn yêu thế...


Thanh niên 24, 25 mùa lúa trổ bông chưa một lần sờ mông ai đó :)) Biết thích các bạn nam từ hồi cấp 2, nhưng thích thì thích thế thôi, ngồi cùng tổ hay trêu nhau đã vui lắm rồi. Cấp 3 cũng thế, chúng nó đã són phân thì mình vẫn đầu bù tóc rối, thích trêu mấy anh khóa trên hay đi vệ sinh qua lớp (lớp mình gần nhà vệ sinh nam), còn bày trò cho mấy đứa con gái trong lớp gọi a C là anh rể =)) Không phải thích a C mà vì thấy a hay hay nên trêu thôi, thích a T cơ, nhưng nghe đồn a T có bạn gái rồi nên thôi chả thèm :))


Lên đại học thì lười học chảy thây, cũng không thích mấy hoạt động đội nhóm, sống xa nhà, cứ thu lu một mình với bạn cùng phòng và online, có thích vài a trên mạng nhưng nhát trai không dám gặp, nếu điểm danh những kẻ theo đuổi hời hợt thì mất thời gian lắm, tính ra chẳng yêu ai và vèo một cái hết 4 năm, con tim vẫn ngây thơ chưa biết yêu :))


Đi làm, lần đầu đi học việc say cmn nắng 1 em PB mãi sau mới biết e í ít hơn mình 3 tuổi, học việc 1 tuần thì lướt đi chỗ khác, thế là giã từ, còn chưa nói được với em 1 câu nào, mất 1 tháng đi đâu cũng nhìn thấy dáng em í, đấy là lần đầu tiên mình say nắng ngoài đời thực, say thật sự =))


Về chỗ làm mới cũng kết 1 a, nhưng a í có bạn gái rồi, ôi mấy anh có vợ, có người yêu rồi thì thôi, gì chứ có gia đình hoặc có người yêu rồi không bao giờ mình để ý đến nữa.


Thoắt 1 cái cũng ra trường 2 năm, bạn cùng lớp cấp 3 cười nhiều, bạn đại học cũng lác đác cưới, mấy anh chị em hay chơi cùng thì suốt ngày ca cẩm chuyện "ăn ở kiểu gì không có nổi một mống người yêu" :'(


Mẹ thì lúc nào cũng "mày ăn mặc như thế thì không thằng nào nó yêu mày đâu con ạ"; "mày khó tính thế thì không thằng nào nó lấy mày đâu"...Ok 5! :((


Nhiều lúc cũng chạnh lòng nhưng duyên phận chưa đến thì biết làm thế nào :'( Đôi khi định nhắm mắt yêu đại lấy chút kinh nghiệm nhưng sợ rủi ro nên thôi :))


Chiều nay gặp đôi vợ chồng trẻ, chị vợ là khách quen, còn anh chồng lần thứ 2 mình gặp, cái cách họ thể hiện tình yêu làm mình ngưỡng mộ...ôi ôi! Thèm yêu thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!