Mình là nữ, sinh năm 1985, có một quá khứ yêu đương không may mắn cho lắm (lúc thì người yêu đi du học, lúc thì đi làm xa,… cảm tưởng như bất cứ ai có tình cảm với mình là lập tức được đi nước ngoài hết) cho nên cảm thấy có chút bi quan và hoài nghi. [-(



Ngoại hình ổn, đàn ông khi gặp nói rất thích tính cách của mình (như thế nào thì khi gặp sẽ biết). Tính tình: rất cẩn thận, hài hước, có gu thẩm mỹ được nhiều người công nhận, 1 vài tài lẻ, thích quan tâm, chăm sóc người khác. Tật xấu: nói (khá) nhiều. ;;)


Chưa từng kết hôn, chưa có con, hiện đang học master và làm kinh doanh.



Điều kiện làm quen của mình là:


- Quen nghiêm túc, mong muốn lập gia đình sớm.


- Sống tại Tp.HCM


- Tuổi tác: miễn lớn hơn mình là được, nhưng không hơn quá 10 tuổi nha!


- Nghề nghiệp: ổn định, có thể nuôi 1 vợ + 2 con, đã có nhà riêng thì càng tốt. =P~


- Chiều cao: >1m70


- Tính tình vui vẻ. Đừng quá nhiều tâm sự, đừng u buồn, người “chậm tiêu” là mình không thích nha, vì tính mình khá là nhanh lẹ, nói chuyện như vũ bão, có khi chỉ nhìn hoặc nói 1-2 câu là hiểu được toàn bộ điều người khác muốn nói rùi.


- Trong vòng 6 tháng nay không yêu ai nhé. Mình rất sợ những người vừa chia tay người yêu xong lên mạng tìm người khác, được vài bữa hết cãi nhau lại quay về. Tốn thời gian cho cả 2 lắm.