Giới thiệu sơ qua, mình là con gái, xinh, biết sống, mới chia tay người yêu, không thích tâm sự với người quen, nên kiếm chỗ xả xì-chét.


Mình không quan tâm có ai đọc hay không, không có nhu cầu chăn dắt chuối, chỉ là muốn tìm niềm vui ở diễn đàn này, nơi mỗi người mang mỗi nỗi niềm khác nhau, đây sẽ là trang nhật kí của mình từ giờ đến sau này.


À nhân tiện, tiép xúc với nhau qua những con chữ, xinh có tác dụng gì nhỉ? chắc là thêm vào để đẹp profile hơn. Cũng như mấy ông anh thật thà khai báo tài sản để tìm vợ trên diễn đàn vậy đó.


Mình đã từng là 1 mớ bùi nhùi, chỉ có nỗi buồn và niềm đau.


Nhưng giờ thì khác, chỗ nào vui mình sẽ đến, sẽ vui cho mình, và sẽ vui cho những người xung quanh.


Vui cũng hết 1 ngày, buồn cũng hết 1 ngày, cớ sao phải trải qua 1 ngày chỉ toàn nỗi buồn? he he he!


Tính up tấm hình chứng tỏ mình xinh thật nhưng webtretho 1 mét vuông có đến 10 người quen nên thôi.