Ai cũng bảo gái 92 lận đận tình duyên lắm -Hội các bạn nữ 92 FA bơi hết vào đây nào .
Nhìn xuống các em 93,94 lấy ck ầm ầm, Cứ về quê hay đơn giản chỉ cần gọi nc bình thường thì cái câu không bao giờ thiếu trong đoạn đối thoại mọi người dành cho là "Bao giờ lấy chồng ?" "Lấy chồng đi"...
Âý vậy mà nhìn đám bạn cấp 3, Ngó qua đám bạn đại học, chỉ có lẻ tẻ vài đứa bỏ cuộc chơi còn lại cũng như mình nên tự nhiên bớt lo hẳn .
Và cái luận điểm mình nghe rất nhiều bạn nói ,và thậm chí mình áp dụng cho người thân là "Con gái 92 phải lấy chồng muộn mới sướng được " .
Nói thì nói cho chống đối vậy hoy, chứ mình cũng không tin lém, đôi khi ngó xuống các em mà cũng lo phết các bác nhể