Bây giờ ngộ ra được 1 điều mọi người ạ.


Đó là " Phải lấy người mình yêu, mình hiểu và họ cũng vậy, yêu mình hiểu mình".


Người Yêu nhau chỉ mang đến hạnh phúc, còn Người lấy nhau là người dù cả hai có chông gai, khổ nhau , cũng không thể xa nhau được, cùng nhau làm mọi thứ trên đời.



Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả. Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn.


Cứ làm những việc mình không thích, không vui để chiều lòng người yêu, khi họ không hiểu? Tình yêu đó liệu mình bạn giữ được bao lâu



Xong khoản chung rồi , cho xin phép mưu cầu hạnh phúc cá nhân cái nhé., truy tìm "dâu" cho U


Về cá nhân thì anh cũng như bao người khác thôi,đủ option 2 tai 2 mắt 1 miệng, thanh niên tuổi sắp chạm đầu 3


Dài 1m8, 73kg ( thân hình hơi gày 1 xíu, đề nghị ăn bổ dưỡng thêm). Mọi người cứ bảo cao sướng, nhưng anh chỉ thấy ưu điểm lớn nhất của nó là được thoải mái mua dép cao cho em + ưu tiên chân úp bát đũa mỗi lần 2 đứa phải rửa bát.


Ah, anh ko hút thuốc.anh ở HN, công việc KS quèn làm VP ko đủ để cao sang, nhưng duy trì mái nhà ấm êm thì anh làm được.


Yêu anh thì cũng có cái khổ, cái sướng,..


Điều đầu ttiên thì chắc chắn chắn là anh sẽ yêu chiều em rồi, và…mẹ anh sẽ còn chiều em hơn anh,=))


Khi em là con dâu, em với mẹ là đồng minh, anh biến thành kẻ cần cải tạo phù hợp theo cs 2 mẹ con.


Không bao giờ dùng “mày tao” trong xưng hô 2 ngừoi, dùng vũ lực-> quan đểm anh đàn ông ko bao giờ được phép hành xử như vậy.


Gần như không bao giờ để em phải đợ khi hò hẹni,làm việc cùng Nhật cho anh thói quen tránh để người khác chờ đợi.


Nếu em là 1 cô gái, tattoo xăm trổ, xỏ khuyên, ăn mặc hiện đại sexy .. anh đều có thể ủng tôn trọng sở thích cá nhân ( phù hợp cs),



Nhưng em cũng phải thông cảm cho anh , anh không chịu được những cô gái lớn tiếng, nói bậy, dù bộc phát. A không MÊ TÍN, bói toán, hợp này hợp kia,có duyên ắt sẽ hợp,


Đôi lúc công việc đặc thù, k anh cần lam thêm, làm đêm, em đừng giận dỗi quá nhiều.


Anh hay phóng nhanh, có khji 100 130km/h nhưng a luôn làm chủ và đặc biệt là khi em ngồi sau.,


Anh là dân kỹ thuật, làm việc các xử lý tình huống cũng vậy, theo "lý" là nhiều, 1 là 1 , 2 là 2.


Đừng bắt anh kiểu " Em bảo anh đi đi , sao anh không đứng lại", bài toán đó với anh vốn vô nghiệm , a ko giải được. Đừng đưa cho anh nhiều đề bài như vậy, em sẽ thất vọng.


Hãy khuyên nhủ, đừng nên cấm đoán anh điều gì, a ko phải là người cam chịu sự quản lý hay nghe theo và chấp nhận 1 sự khoong rõ ràng, thay vào đó, hãy làm anh vì em mà sãn sàng tình nguyện làm vậy.



Thà lấy CHẬM- nhất quyết không lấy NHẦM, em cũng vậy nhé.