ều đã 27 rùi...cái tuổi mà bạn bè con bồng con bế, đôi khi em nó cũng thấy lạc lõng, những lúc ấy thầm ao ước bên cạnh cũng có ai đó thì tốt rùi. Nói vậy chứ tuy không trẻ nhưng cũng đâu có già, cũng có học hành, công việc tuy tiền kiếm không nhìu nhưng cũng không cần xòe tay xin ba mẹ, cũng không xấu hơn Thị nở vậy mà tại sao lại không tìm được anh Chí phèo nhỉ :-?.
Những người thân quen thì nói tại vì kén nhưng nhìn đi nhìn lại n.y cũ thì cũng chả phát hiện ra con bé kén j bởi đều là người rất ngoại hình bình thường, trình độ ngang bằng nó, thu nhập thì hơn nó cũng k quá nhìu...mà con bé tự đánh giá bản thân cũng rất bình thường nên cũng chưa bao giờ đặt ra một tiêu chuẩn lựa chọn nào cả...vậy lý do nằm ở đâu nhỉ /:)
Hihi..từ phút nông nổi lên Wtt viết cái bài gửi anh xã, với mẹ anh xã tương lai..cho thỏa mãn sự nghiệp viết lách cũng có đôi lúc con bé nổi lên ý nghĩ tìm anh Chí để có cơ hội trổ tài nấu món cháo hành Thị nở dưng mà...các anh Chí giờ chả còn ai thèm cháo hành quê mùa nữa :( nên.......
............sau nhìu đêm trằn trọc thao thức I-) con bé thấy thôi thì tiếp tục làm FA cũng tuyệt vời ông mặt zời......à thật ra thì cũng có hơi tệ cũng chút đỉnh là hại mẹ năm nào cũng nuôi rõ nhìu gà, cấy rõ nhìu lúa nếp, nuôi đến cả đàn heo, nấu tới trăm lít rượu..mà chả năm nào được đem ra xài. 8-}