Gạch xin chao mọi người.



Tình hình là rất tình hình. Hôm trước tía + má gọi 7,8 cuộc gọi nhỡ. Mình cứ nghĩ là có chuyện gì quan trọng.



Gọi lại tía má lại nói 1 câu muôn thuở. Tết rồi nhe con trai. Sang năm cưới vợ cho tía má nhe. 26 tuôi rồi. long nhong hoài.



1990, 60kg, ~1,7. Vậy mà ...



Thật sự trước đây thích cảm giác FA :D. 1 mình thoải mái.



Giờ mỗi sáng đi làm, thấy người ta mà mình cũng lạnh lòng. Mặc dù SG không lạnh lắm + Mình cũng mặc áo khoác (bow).



Haizz, Đúng là khó thật...



Mong mọi người chia sẽ... Đôi khi mình cũng nghĩ, không biết có lớp nào đào tạo cách tìm người yêu không nhỉ.