Chào mọi người! 2 năm trước em bị ny cũ đá để đi yêu đương với đứa khác. Ôi lúc đó sốc lắm, vì em yêu đơn phương ny em gần 6 năm, đến năm thứ 7 thì 2 đứa chính thức yêu nhau. Hai đứa cùng quê, 2 bên gia đình cũng biết, khá thân, trong thời gian yêu nhau dẫn về ra mắt các kiểu rồi nên cứ tưởng cuộc tình sẽ mỹ mãn. Ai dè 1 năm sau ny em yêu đương với 1 đứa cùng lớp đại học, thế là tèn ten chia tay. Chia tay được 2 ngày thì công khai với đứa kia luôn :)))) Gia đình ny em thì phản đối ny với đứa kia lắm, thậm chí ông nội ny mình còn kiên quyết bắt ny em quay lại với em. Mất khoảng 2 tháng như trầm cảm thì em lại lao đầu làm việc học tập đủ thứ, thế là cũng vượt qua được khoảng thời gian ấy. Cũng 2 năm trôi qua rồi, trong khoảng thời gian đấy gặp bao người, có người tán em, cũng có người em có hảo cảm, cơ mà cứ bước vào giai đoạn được tỏ tình thì em lại chạy mất dép. Cái cảm giác nó cứ sợ sợ, không thấy tin tưởng ty lắm cứ lởn vởn trong lòng, mấy lần như vậy. Cuối cùng em chán nên cũng chả có thiết tha yêu đương gì nữa. Bây giờ chuẩn bị đi làm rồi, gia đình thì cũng nhắc khéo nên tìm hiểu có bạn trai đi, thực ra mới 21 tuổi em cũng chưa vội lắm, nhưng vấn đề là càng ngày em càng cảm thấy không hứng thú chuyện yêu đương. Sau đi làm chính thức rồi lại còn chả có time chú tâm tìm hiểu hẹn hò nữa. Cứ như này liệu em có xu hướng lãnh cảm mất không 8-|8-|:((:((