Cô gái 26 tuổi, yêu màu xanh, ghét chiến tranh. Là nữ 100% dù làm việc trong môi trường 95% là nam.


+ Hiện tại đang làm việc và học tập ở HCM.


+ Công việc, thu nhập tạm ổn => cơm rau ngày 3 buổi không sợ đói.


+ Nghiện cafe (1 ngày ít nhất phải có 1 ly)


+ Tính cách hơi dở hơi chút, cơ bản là vui, nói hơi nhiều, theo đa số đánh giá em hơi kỹ tính, giống bà già í ạ ☹. Không thích đám đông, ồn ào. Ngoài công việc thì không có sở thích gì đặc biệt.


+ Thích đi du lịch bằng xe máy (chắc vì em bị say ôtô ^^)


+ Không thích bia nhưng em vẫn có thể uống thay anh vài chai ;)


Em cần tìm một chàng trai


+ Sinh năm 85 đến 89, nghề nghiệp ổn định, không gia trưởng, biết lắng nghe.


+ Không hút thuốc


+ Không tệ nạn xã hội, không mê game, không bia rượu nhiều ( rất sợ người say, nhìn họ mềm nhũn, xiêu vẹo mà em không biết làm gì để họ hết như vậy nên em sợ lắm, thỉnh thoảng ngồi cạnh người say em cũng say theo luôn ạ)


+ Ngăn nắp, gọn gàng chút chút.


+ Biết nấu ăn chút ít, biết luộc rau là đạt chuẩn. (Khi đã về chung nhà em luôn muốn một ngày ít nhất phải có 1 bữa ăn cùng nhau.)


Quay 1 zòng nhìn lại bạn bè, còn mỗi mình em chế chổng vó. Gia đình xem em như quả boom nổ chậm @@. Còn bản thân thì thấy mình còn trẻ trâu lắm ạ. Nhưng sau thời gian suy nghĩ, rút kinh nghiệm thì em đã hứa với gia đình năm sau em sẽ chống lầy (có cả cá cược ☹)


Em quyết tâm cho mình cơ hội tìm kiếm đến hết năm nay.


Bạn í ơi, gùa mong tìm được bạn lắm lắm đó ^^