Mỗi năm đến ngày 20/10 là phải suy nghĩ nhức đầu không biết nên mua gì tặng cho mẹ, cô dì và mấy chị em phụ nữ. Năm nay chợt ngồi nghĩ vu vơ và tự hỏi: Sao ngày 20/10 là ngày của Phụ Nữ mà các cô, các chị không thể hiện "phong độ mạnh mẽ" giống như mấy ông con trai=>Đó là tặng quà cho người khác phái. Ngày 20/10 gì mà toàn đợi con trai tặng quà, rồi đợi mấy anh thanh niên "tỉnh tò". Sao các chị em không thử làm một cái gì đó đặc biệt để ngày 20/10 thật mới lạ và đáng nhớ. Thay vì cứ ngồi, chờ và đợi , và đôi khi còn thất vọng, buồn bã vì không ai rủ đi chơi không ai tặng quà nữa chớ @};-@};-@};-
Em chỉ mong sao thế giới này đảo ngược một lần: 20/10 con gái tặng quà cho con trai, tỏ tình với con trai, hẹn con trai đi chơi....chắc sẽ là một ngày 20/10 đặc biệt và tuyệt vời nhất cho cả con gái và con trai.:x:x:x