(Trai 91 - làm việc ở Hà Nội) đi tìm một nữa yêu thương
Nó, một thằng con trai 25 tuổi. Sau hai mối tình tư thời sinh viên, nó ở vậy cho đến bây giờ, cũng được hơn 4 năm. Trong thời gian đó, cũng có rất nhiều người con gái đến rồi đi, lý do là nó chưa sẵn sàng cho một mối tình, phần lớn thời gian rảnh nó dành cho hai từ "khởi nghiệp", học tiếng anh, đọc sách, nấu ăn và chơi thể thao. Nó lười, thực sự lười gọi điện hay nhắn tin cho các cô gái, lười tìm hiểu người ta. Cuộc sống cứ kéo dài vơi những ngày tháng như thế. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nghĩ là đã có gấu ( câu cửa miệng luôn là "mày mồm mép như thế mà chưa có người yêu thì ai tin") lại càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Thi thoảng nó cũng cảm thấy cô đơn, thiếu thiếu một niềm vui vui gì đó (hẳn là tình yêu rồi).
Nhiều lúc nó cũng tự hỏi, bao nhiêu việc khác, khó khăn và thử thách hơn nhiều nó cũng làm tốt được. Sao chỉ là có gấu ôm như bao người khác nó lại không làm được ( nghi ngờ bản thân).
Rồi một ngày đẹp trời, nó hoảng hốt nhận ra. Oái, 4 năm rồi mình chưa có hôn ai cả (có yêu ai đâu mà hôn). Nó nhận ra, cho dù nó có cố gắng để có mọi thứ nhưng mà thiếu mất "tình yêu" thì niềm vui cũng không trọn vẹn, cuộc sống cũng khá đơn điệu. Nó tự hỏi, bây giờ không yêu thì bao giờ ta? không lẽ ở vậy mãi!
Và nó, nó đã quyết định thay đổi. Nó đặt mục tiêu trong năm nay kiểu gì cũng say goodbye với "FA".
Liệu có mem nữ nào cùng Nó say goodbye "FA" không nhỉ?