(Nick mượn khỏi check info)



Cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mình muốn hỏi các bạn là khi đến uỷ ban làm giấy đăng kí kết hôn thì cô dâu mình tự mang theo hay đến đó họ phát cho mình??? :(



Chào mọi người, mình xin vào đề luôn.


- Năm nay tính ra mình mới 27 mà nhà cứ khăng khăng là 28. Mình là con trai một, ba mẹ tuổi cũng đã cao, ra deadline cho mình là sang năm 29 phải cưới vợ. Gia đình hết nói nặng nói nhẹ, thở ngắn thở dài...rồi còn nói chúng tao còn sống được bao nhiêu, rồi thì bằng tuổi chúng tao người ta có cháu lớn tướng rồi, rồi thì bằng tuổi mày chúng nó 2 đứa con rồi.... thật sự ko phải là mình ko muốn mà là mình ko có... Cũng qua 1 vài mối tình nhưng chả đi tới đâu. Thành ra đến giờ này vẫn FA. Mình sợ mình sẽ đi trên vết xe đổ của mấy ông làm chung, cũng IT, 3x, x trên trung bình rồi mà cũng ko nghĩ gì đến vợ con cả, Quen trẻ quá thì các ẻm ko chịu, quen cỡ cỡ tuổi thì ko có ai, các chỉ cũng lấy chồng hết rồi. Ngày đi làm dán mắt vào máy tính, về nhà thì chơi game, cuối tuần, ngày nghỉ cũng game. Lâu dần thành sợ gái.


Mong muốn thử cơ hội tìm được bạn gái nghiêm túc trên đây, mình xin khai lý lịch như sau:


- Nơi sống: SG (gốc Bắc)


- Nghề nghiệp: IT


- Ngoại hình: 1,71m , 60kg


- Ngày sinh: Xử Nữ - 1990


Rất vui được làm quen với các bạn nữ qua Zalo: O chín 8 chín 95 sáu 9O1


Trước mắt là cứ làm quen, làm bạn và tìm hiểu nhau, nếu cả 2 thấy phù hợp thì có thể tiến xa hơn.


Mình đăng sdt như vậy vì sợ mấy chị trong cty đi ngang thấy mấy bả cười mình mắc cỡ lắm. Mấy bả chỉ mình lên đây mà.


Sau 10 ngày mình sẽ xoá bài, nếu ko gặp được ai chắc là do mình vô duyên :(



Thanks all