Chào các mẹ và các chị em !


Trời lạnh, đêm khuya, khoảng thời gian này càng làm cho con người sầu thêm sầu nữa các mẹ ạ, hi vọng các mẹ sẽ cho em lời khuyên về tâm sự của em.


Ai mà không có những kỉ niệm đẹp của tình yêu đúng không các mẹ, em cũng vậy, cô ấy không phải là mối tình đầu của em nhưng là cả một bầu trời kỉ niệm trong em, chắc không bao giờ có thể xóa bỏ được. 3 năm đại học, 2 năm đi làm, em đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu, để thương cô ấy. Vậy mà, đến khi tưởng chừng chúng em hái quả ngọt thì ba mẹ nhà em xem tuổi để tác hợp 2 đứa, phát hiện tuổi 2 đứa rất xấu, em 90, bé 92, ba mẹ bắt em bỏ bé. Em dĩ nhiên là không chịu rồi, ba mẹ cũng biết tính em ương ngạnh từ nhỏ nên nhỏ nhẹ khuyên bảo từ ngày này sang tháng nó, em với ba mẹ cãi nhau suôt ngày về chuyện này, cuối cùng ba mẹ bắt em chọn 1 là chọn ba mẹ, 2 là chọn người yêu. Các mẹ chắc biết em chọn gì rồi đó.....


Kể từ ngày chia tay đến nay đã 2 năm rồi, vậy mà cứ như ngày hôm qua các mẹ à! Ngày qua ngày, em cứ lầm lũi đi làm, lầm lũi gậm nhắm những kỉ niệm của 1 thời đã qua mà không thể nào quên hết được. Đêm qua em mới nhận được thiệp báo em lấy chồng, bé khóc nhiều lắm các mẹ, bé bảo; bé còn yêu em nhiều lắm, nhưng bé còn phải lấy chồng, bé không thể nào sống 1 mình để theo đuổi 1 tình yêu không có kết thúc. Sau khi nghe cuộn điện thoại này, em như người mất hồn, mặc dù đã chẳng còn là gì của nhau nhưng sao trong trai tim em vẫn đau nhói từng cơn các mẹ à.


2 năm qua rồi,nhiều người đến với em, nhưng ai cũng bảo em lạnh lùng, khó gần để rồi kết thúc chỉ là 1 tình bạn, không hơn không kém. Vì sao ư, chính em cũng không hiểu rõ được các mẹ, lúc nào tâm trí em cũng nghĩ về cô ấy,cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi người em yêu nhất. Em sợ em sợ em không mang lại hạnh phúc cho người em yêu


Bé đã đi lấy chồng, em cũng phải cố thương 1 người để làm mẹ những đứa con sau này của em thôi.Nhưng sao em thấy khó quá vậy các mẹ, lứa tuổi em thì em có thể nói công việc khá thành đạt, chỉ khổ nỗi công ty toàn nam hic.


Các mẹ ơi, những người đi trước, làm ơn cho em cách nào để có thể quên đi hình bóng ngày nào được không, cứ như này chắc em khỏi lấy vợ luôn quá. EM GHÉT MẤY BÉ TÊN THƯ:((:((:((