Qua một ngày dài công việc chất đầy vai


Chỉ muốn có ai để nghe nhau than thở


Chẳng cần nói thương, chẳng cần là nhung nhớ


Chỉ cần hiểu nhau đang thật sự nghĩ gì.


Người ấy sẽ cười, bảo đi ngủ sớm đi


Đừng có nghĩ nhiều, chuyện thì muôn đời thế


Nhưng vẫn lặng yên, nhẹ nhàng nghe ta kể


Bởi chẳng yên tâm để ta lại một mình.


Biết ta tính kì, hay suy nghĩ linh tinh


Nên rất nhiều lần cứ cố tình ngây ngốc


Để kéo ta đi khắp đường ngang, ngõ dọc


Mua đồ ta ăn, rồi chọc để ta vui.


Ta cần gì nhiều, chỉ đơn giản thế thôi


Nhưng người đó ơi, ở đâu rồi không biết


Ví như hôm nay ta đi làm về mệt


Quanh quẩn một mình, khi nào mới hết đêm.


Em - một cô gái đang sống và làm việc tại SG, ngoại hình cũng không quá tệ, đủ cho người đối diện có cảm giác thân thiện, tin tưởng. Em đã từng trải qua tổn thương, cũng đã từng phải học cách đứng lên và mạnh mẽ bước tiếp. Ngày hôm nay em cảm thấy mỏi mệt vì cứ phải gắng gượng, cứ phải tự lo cho mình. Em cũng như bao người khác, vẫn muốn được yêu thương, muốn được chở che an ủi, muốn được mắng yêu mỗi khi em cứ mãi lo cv mà quên mất rằng vẫn có 1 người đứng phía sau âm thầm lo lắng cho sức khỏe của mình.


Anh, nếu như có vô tình bước ngang qua topic này, nếu anh cũng như em, cũng đang nghĩ về một gia đình nhỏ thì có thể cho nhau cơ hội được không. Em tìm một người thương (có thể thương em, hiểu em và em cũng thương họ), lớn tuổi hơn em (>27), đủ chín chắn, đủ trưởng thành và đủ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuổi thanh xuân của con gái ngắn lắm, đừng yêu thương theo kiểu nửa vời rồi lại buông bỏ, không ai có đủ nghị lực để xóa vết thương lòng của những người đi ngang cuộc đời để lại mãi đâu anh.


Em không cần anh giàu, nhưng anh cần phải giỏi, và có cv ổn để có thể gánh vác gia đình. Anh có thể cao, nhưng đừng dưới 1m65 anh nhé, vì em không thích cao hơn anh. Ngoại hình dễ nhìn 1 xíu cũng được, còn về tính cách, có lẽ chỉ khi tiếp xúc nhiều thì lúc đó mới có thể biết được là chúng ta có hợp nhau hay không Nhưng em chỉ mong làm quen với anh (những người miền Nam hoặc người SG) vì em còn phải chăm lo cho gia đình, cho ba mẹ lúc lớn tuổi, nhất là được về nhà những ngày Lễ tết. Em không đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn, chỉ vì nếu thực sự hợp nhau, thì tất cả tiêu chuẩn đều thành con số 0 vô nghĩa thôi anh ạh.


Đây có thể xem là một lời tâm sự, hoặc là một lời đề nghị kết bạn của mình. Mọi người có thể ib cho mình nếu thực sự có cùng chung suy nghĩ, nhưng đừng biến topic này thành một nơi để chê bai, hoặc cmt những lời lẽ không hay. Topic này do mình lập ra cho nên cũng có quyền đòi hỏi sự tôn trọng. Chân thành cám ơn mọi người đã ghé thăm.