Em chào mn. Mục đích đơn giản của bài viết này là tìm người yêu thật lòng nghiêm túc:). ( chịu dc em là đìu qtrong :-$ )


Giới thiệu chút về em:


+ Chuẩn bị là sv năm cuối. Em học qtkd. Đang ở Phú Nhuận.


+ Gđ em kinh tế bình thường, đủ nuôi sống em tới bi h =)), có gia giáo, không theo đạo nào cả.


+ Nhan sắc bình thường, ko đẹp ko quá xấu :D Cao 165cm, Nặng hình như 53kg ( hoặc hơn 8-}).


+ Ít nói, hay cười chủ yếu,có vẻ khó tính khó chiều và hơi lạnh :) ^^. Còn lại anh nào muốn thì tự tìm hiểu :).


***Em không đặt ra tiêu chuẩn cao nào cho anh ấy của em trong tương lai. Nhưng nếu được như này thì càng tốt ạ. Sinh năm 8x với x webtretho8 ( xin lỗi vì em nghe đồn 88 và 94 cực xung và xấu:| còn lại e ko rõ lắm hì ), chưa từng lấy vợ hihi, dễ nhìn và cao hơn em ^^ ( tầm 1m7 trở lên thì hay ạ), có công việc ổn định, giỏi thì nuôi thay Ba Mẹ em hết ĐH lun. 8-}( em đùa thôi nhé đừng sợ :)) ). Đặc biệt là có thể Nói nhiều với em nhưng nói ít với người khác được không? À em thích mấy anh mập mập nhìn dễ thương nè.


** P/s : inbox hộp thư sdt.