Hồi năm ngoái, mình có làm một topic là "(Sài Gòn) Thả thính thời đại số hóa!" rồi. Năm nay mình đã cập nhật công nghệ lên đôi chút cũng như đổi hình tượng mới thành ra sẽ thành phiên bản số 2.0 :D.


Về mặt nội dung thì cũng không khác gì so với topic cũ:


- Mình sống tại Sài Gòn, sinh năm 89 và thuộc cung Bảo Bình. Tính cách: mê 8, hòa đồng, thân thiện, cởi mở, phóng khoáng, đôi khi khó tính.


- Mình là một người thích viết linh tinh trên facebook và blog. Thành ra mình khá xét nét trong việc sử dụng câu chữ của Tiếng Việt. Nên mình hi vọng sẽ kết bạn với những ai "yêu Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" giống mình .


- Mình rất thích xem phim, đặc biệt là phim kinh dị và hại não. Tâm lý học thì vài tháng trở lại đây mình cũng không có đọc nhiều, nhưng kiến thức cơ bản thì chắc mình biết vài "mánh" , mong gặp bạn cùng sở thích để trao đổi, nhất là đọc vị tâm lý lẫn nhau. Đó là lý do mình thích kết bạn với nhiều người, vì điều đó sẽ giúp mình hiểu tâm lý đối phương ở mức độ nào rồi .


- Mình không quan trọng bề ngoài, điều đó cũng không có nghĩa mình thích người xuề xòa quá trong ăn mặc và nói chuyện . Bởi mình tin, ăn mặc chỉnh chu, nói chuyện lịch sự chính là thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Nên mình thích người tự tin, đừng tự mãn, mắc công mình không ưa lại "chửi" .


- Mình là người thích cười, trêu ghẹo người khác một chút nhưng sẽ nghiêm túc khi cần thiết.


Và đây là công nghệ 2.0 của mình năm nay :D: