Chào những người đang đọc topic của em.


Em vào thẳng vấn đề luôn nha.


Em tên H, sinh năm 1994 :D ( cũng không còn nhỏ nữa) . Mới tốt nghiệp ĐH năm 2016 và hiện đang là nhân viên Ngân Hàng ở Tp HCM.


Sở dĩ mồng 5 Tết vào đây là do tình hình 4 ngày trước đó đi chúc Tết hoặc người ta tới chúc Tết đều bị hỏi: Có bạn trai chưa? Em kiu chưa thì aɪ cũng bĩu mỏ ko tin em các bác ạ huhu. Nên em vào đây mở mang cơ hội tìm duyên thử xem sao. Kể ra cứ lo đi mần rồi về nằm chẹp bẹp qoài cũng hok hay ^^. Năm mới muốn có gì đó mới, được thì Tết năm sau ko phải một mình về quê ăn Tết nữa ạ :D. Chứ cứ dzậy qoài thấy cũng tủi thân cô đơn lắm hic.


Nói sơ về mọi thứ nhé. Em tính không có lởi xởi cho lắm, ít nói, dòm khá điềm đạm :D, biết kính trên nhường dưới, lễ phép. Cơ bản thì tiếp xúc mới biết chớ em không nhận xét chủ quan về em được.


Quê em ở Bình Thuận, từ SG về BT hết khoảng 3 tiếng rưỡi. Cơ mà em sống và làm việc tại SG là chính. Ở sg thì em ở quận Tân Bình.


Ngoại hình không mập cũng không gầy, chỉ hơi mập tí hehe, mặt mũi được nhận xét là dòm giống Hà Hồ chứ ko phải Hàm Hồ nha các bác @@! Cao 1m64 nặng 52 ki lô. Nói chung bề ngoài được mọi người oánh giá khá tốt. Đẹp sắc sảo chứ ko được đẹp xuất sắc =))


Mong Muốn tìm được người theo Gu của em như sau :


- Giới tính: Nam ( Male )


- Tuổi từ 30 – 36


- Tốt tính, vui vẻ, nghiêm túc và thật lòng trong mối quan hệ. J


- Công việc ổn định, người SG hoặc HN gốc sống ở SG. ( Aɪ thắc mắc tại sao thì inbox em trả lời nhé ^^)


- Cao tầm 1m7 và mập >70kg, CÓ BỤNG CÀNG TỐT.


- Rất vui nếu anh ấy theo đạo Phật hoặc không đạo.


Còn lại, gặp được người thích hợp rồi thì hồi sau sẽ biết, chuyện tình cảm nó tự đến và cả hai biết đối xử với nhau ra sao.


P/s: Quí dị nào từng hoặc đang có vợ con rồi thì đừng làm mất thời gian của nhau nhé. Em không thích can thiệp chuyện nhà người ta.


*** MỌI THẮC MĂC XIN INBOX ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT. HOẶC CMT SDT ZALO Ạ!


DO EM CŨNG KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÙA GIỠN NÊN MONG CÁC ANH VUI LÒNG NGHIÊM TÚC NHA. EM CÁM ƠN Ạ!