Thành phố này đủ nhỏ để em chỉ cần bước chân ra đường là sẽ gặp phải những người em chán ghé đến cả đời không muốn chạm mặt lấy một lần mà vẫn cứ đều đặn gặp (cô hồn có vẻ nhiều). Nhưng thành phố này cũng đủ lớn để mỗi ngày dù em có đi bao nhiêu vòng, đến bao nhiêu chỗ cũng không gặp được anh. Chồng tương lai, anh có hay không đang ở thành phố này?



Nói chứ, chồng tương lai à, anh đang làm cái quái gì ấy, có bị mù đường bẩm sinh không? Nhiều khi em cũng tự hỏi, thiết bị định vị cũng ko phải là mắc, sao a ko sắm, mà điện thoại cũng có, hay a ko biết sài =,=



Mặc dù xung quanh em đàn ông cũng ít đấy cơ mà em cứ thích đợi anh cơ để tránh yêu nhầm chồng tương lai của nhỏ khác anh nhỉ! Thế nên anh cũng liệu hồn mà mò về với em sớm đi không lại cháy túi vì vợ tương lai của thằng khác đấy ^^!



Lảm nhảm đủ rồi, giờ vào đề.


Cô gái này song ngư 89, đít chai 4 mắt, *mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao* :)). Đùa đấy, nói chung tóc dài, ngũ quan đầy đủ, tạm gọi ưa nhìn ;;) đang trên con đường đi kiếm sâm-quanh sờ-be-sồ



Có lẽ Sài gòn giấu anh kỹ quá, nên ai biết giấu ở đâu, thì nói trả lại cho mị đị.



Đặc điểm nhận dạng, giai 30+, công việc ổn định, nói vừa đủ, đặc biệt phải cao cho 2 đứa đứng chung cho hợp cạ. Ahihi



♬♪ Hãy nắm tay em đi hỡi anh


Hãy nói yêu em không đắn đo


Hãy lắng tai nghe tim thiết tha


Ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa mãi mãi.♬♪