[Nữ, 28 tuổi, tìm bạn trai vì ế cũng không sao, nhưng có bạn trai thì vui hơn nhiều, chắc vậy huhu]
Chào mọi người,
Mình là nữ, sinh năm 88, mình lập topic này để, ừm mình cũng ko biết tại sao mình lập topic nữa nhưng lỡ rồi thì thôi coi như để tìm bạn bè, giá tìm được bạn trai lun chắc mừng, nhưng hông quan trọng, bạn nói chuyện hợp là vui lắm rồi ^_^
Mình xin giới thiệu qua một chút.
Tính mình nhìn chung là vui vẻ, dễ nói chuyện về mọi chủ đề, từ thơ ca nhạc họa đến kinh tế chính trị, từ cửa hàng quần áo nhà bố mẹ Sơn Tùng ở Thái Bình đến Trump Tower bên Mỹ. Hiện giờ mình sống và làm việc ở Hà Nội, công việc ổn định, không phải đi công tác bao giờ, giờ giấc đi về cũng không muộn mằn lắm, sau này chắc cũng tiện chăm sóc gia đình.
Về ngoại hình thì mình không xinh đẹp xuất chúng nhưng sáng sủa nhanh nhẹn ưa nhìn. Nữ công gia chánh tuy chưa được Master Chef biết làm ở mức đủ dùng.
Nói chung nếu mình tự chấm điểm bản thân cũng được 8,5/10
Bạn nào thấy có vẻ hợp hợp thì để lại vài lời cho mình nhé kèm giới thiệu bản thân một chút cho mình biết nha, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc đến đây hi hi :x