Mình thuộc thế hệ 7x (chưa đến 40 tuổi), mình đã ly hôn và nhận nuôi con trai là cháu duy nhất với vợ cũ.
Hiện 2 bố con đang sống riêng tại một chung cư trong nội thành Hà Nội. Mình thuộc tuýp người đàn ông của gia đình, sống tình cảm, nghiêm túc và có trách nhiệm, mình thích chơi thể thao, không rượu chè, cờ bạc, hút thuốc (trước đây có hút nhưng giờ không hút nữa), mình có một công ty nhỏ đảm bảo nguồn thu nhập, mình cao hơn 1.7m, không đẹp không xấu (tùy gu thẩm mỹ của mỗi người).
Như mọi người cũng đã biết, không ai mong muốn hôn nhân tan vỡ, gia đình tan nát, con cái thiệt thòi, mình đã cố nhưng số mệnh như vậy nên mình phải chấp nhận thôi, nhiều khi kết thúc cái cũ là khởi đầu cho một cái mới, hi vọng sẽ tốt đẹp hơn.
Mình mong muốn tìm được người tri kỷ thực sự để đi hết đoạn đường còn lại, một số mong muốn của mình như sau:
- Đã ly hôn, sống cùng 1 con: Mình nghĩ, người phụ nữ ly hôn là người có kinh nghiệm sống, đã một lần đổ vỡ nên sẽ hiểu giá trị của gia đình và biết trân trọng gia đình. Thông thường thì khi ly hôn mẹ sẽ nhận nuôi bé, mình sẽ yêu thương bé như con của mình, vì mình cũng gần 40 rồi nên mình không muốn có thêm con, 2 vợ chồng chăm lo cho 2 con là được rồi. Thời gian rảnh cả nhà đi du lịch, tận hưởng cuộc sống (mình thích đi du lịch).
- Là người sống tình cảm: Mình mong muốn 2 vợ chồng yêu thương và chia sẻ với nhau mọi thứ và mình cũng mong muốn người ấy thực lòng yêu thương con mình, cháu rất ngoan và kháu khỉnh, bố mẹ ly hôn đã là thiệt thòi rất lớn của cháu, mình mong muốn gia đình mới sẽ bù đắp cho cháu.
- Là người phụ nữ của gia đình: Biết chăm lo và giữ lửa cho gia đình, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà ^_^
- Bề ngoài: Không cần xinh, ưa nhìn là được, không trang điểm đậm và lòe loẹt quá.
- Tuổi: Thế hệ 8x
Mẹ nào quan tâm thì inbox cho mình nhé, biết đâu ta lại tìm được nhau.