Mục đích: Hôm nay em đăng bài lên webtretho muốn tìm các bạn gái để làm quen. Mới đầu chỉ là làm quen kết bạn và tìm hiểu nhau, nếu hợp có thể tiến xa hơn.
Em đang muốn tìm một nửa của mình, dù biết là rất gian nan nhưng sẽ quyết không bỏ cuộc!
Em xin giới thiệu qua về mình:
Thông tin cá nhân: Sinh năm 93, hiện tại sống tại 1 khu vực cận Hà Nội.
Xuất thân: trong 1 gia đình làm nông, nên rất yêu và quý trọng người lao động.
Tầm hiểu biết: Biết mình kém về khả năng tiếp thu, nên luôn luôn muốn dành tối đa thời gian để nâng cao kiến thức bằng các khóa học ngắn trên Kyna, Youtube, Google, đọc sách,…
Trình độ:Em tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Đi làm được 1 năm thì thấy mình không hợp ngành này và chuyển sang làm Marketing Online.
Công việc: Công việc đã đi vào guồng tạm ổn định. Từ trước tới nay chưa yêu ai vì do tập trung vào học hành và công việc. Do vậy, tới tuổi này em cũng muốn tìm hiểu dần để tìm ra một người có thể đi cùng mình tới cuối cuộc đời chứ không để quá muộn mới tìm hiểu rồi hấp tấp nắm nhầm 1 bàn tay một nửa của người khác.
Tầm nhìn: Không bao giờ có suy nghĩ là tìm một công việc ổn định mà không cần cố gắng, luôn luôn phải tìm ra những cái mới, dừng lại là chết!
Mục tiêu: Tự do tài chính, đi du lịch nhiều nơi. Giúp đỡ được những người có hoàn cảnh éo le. Em thì thấy mình thật quá may mắn vì sinh ra có đầy đủ bố mẹ với tình thương vô cùng lớn lao, cơ thể đầy đủ bộ phận, được học hành đoàng hoàng lên luôn muốn giúp đỡ những người kém may mắn.
Hiện tại: Trong kim tứ đồ của Robert Kiyosaki thì em thấy mình đang đứng ở góc làm công và nhà đầu tư. Đang vươn tới góc tự làm chủ (Em biết 2 góc em đang đứng đều chưa ổn định nên đang cố gắng nâng cao kiến thức). Vì vậy, tiền không có nhiều vì đang tập trung để xây dựng các mục tiêu trên và một phần bỏ ra để nâng cao kiến thức.
Suy nghĩ về tương lai: Hiện tại, em thấy mình chưa thành công, nhưng luôn nghĩ ngoài 30 tuổi sẽ là một người tạm gọi là có một cái nền kiến thức vững chắc và tài sản khiêm tốn.
Tính cách: Là người sống nội tâm, nghe và làm nhiều hơn nói. Thích sống chậm, không vội vàng!
Sở thích: Em là người rất thích đọc sách mỗi khi rảnh, sách về kinh tế, tài chính, đầu tư, lập kế hoạch,… Thích các môn thể thao thiên về tư duy như cờ tướng, cờ vua, caro,...
Tệ nạn xã hội: không uống rượu, bia, hút thuốc. Bạn bè em đều hiểu nên không bao giờ ép uống, chỉ có những người bạn như vậy mới chơi thân được với em.
Suy nghĩ: con người không bao giờ hoàn hảo, chỉ có những người luôn muốn hoàn thiện bản thân! Luôn học hỏi từ những người giỏi hơn mình cũng như những người kém hơn mình. Những người kém hơn mình cũng có nhiều cái họ giỏi lắm!
Ghét: giả dối, người QUÁ thực dụng.
Sợ: sợ tìm phải người không phù hợp kết hôn và sau đó dẫn đến chia tay. Làm khổ những đứa trẻ không có đủ tình yêu thương của cha mẹ.
Ngoại hình: 1m8, 60kg, nhìn không cao và không gầy lắm. Ngoại hình tạm ổn, mọi người thường bảo em đẹp trai nhưng em thấy mình bình thường. Đây là điểm cuối em đưa vào phần giới thiệu vì thấy nó không quan trọng lắm.
Ưu điểm:
Có thể nói em là con người của gia đình, không phải con người của công việc. Coi trọng tình cảm hơn công việc(Chẳng biết có phải ưu điểm không nữa nhỉ?). Gia đình có người ốm có thể xin nghỉ cả tuần để chăm sóc, hoặc có thể bỏ cả việc để chăm sóc, sau đó tìm việc lại sau(Với kỹ năng hiện tại thì em có thể tự tin xin lại việc khác dễ dàng, mà chắc sếp cũng không muốn đuổi một nhân viên tận tình trong công việc như em).
Coi trọng kỷ niệm, quý trọng những người chân thành, quý trọng những người giúp mình, và không quên những người đã cùng mình vượt qua những ngày khó khan, không bao giờ có chuyện có mới nới cũ.
Sống theo những lời Phật dặn, khi làm mọi việc luôn đặt chữ TÂM lên hàng đầu.
Nhược điểm:
Nhiều lúc khá nóng vội, muốn hoàn thành nhanh mọi việc.
Đôi lúc, khá nóng tính nhưng khi nguôi giận thì có thể hiểu biết và nhìn nhận đúng vấn đề
Ít nói chuyện với các bạn gái nên có thể ít thể hiện tốt khi gặp lần đầu
Thường thất bại trong những lần đầu tiên, trong tất cả mọi việc!
Chắc còn nhiều điều nữa nhưng em chưa khám phá ra!
Cần tìm:
Một người chân thành! Có tâm!
Một người con gái đồng cảm được với mình trong hoàn cảnh hiện tại(đang khá bấp bênh trong mọi thứ).
Có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Không coi trọng bằng cấp miễn là hiểu biết và cùng nhau phấn đấu lên 1 tầm cao mới.
Không cần xinh, chiều cao không quan trọng, dễ nhìn là được.
Em biết mình là một người quá bình thường trên thế giới này, do vậy em cũng chỉ mong tìm được một người bạn gái có cùng suy nghĩ và đồng cảm!
Do vậy, em mong muốn anh chị nào có người quen có thể giới thiệu cho em. Và bạn nào muốn tìm người yêu có thể nhắn tin Inbox cho mình.