Chào các bạn


Mình dân kỹ thuật, ra cũng toàn mảng kỹ thuật nên văn vẻ rất kém mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Mình sn85 (đã qua sn và bước vào đầu 3 rồi), tốt nghiệp ĐH, cũng lăn lộn đủ vùng miền đất nước, Âu Á, giờ mình đang làm ăn ổn định ở Hà Nội.


- Công việc: hiện nay mình phụ trách marketing cho 1 cty du lịch chuyên đi Nhật Bản-Hàn Quốc, thỉnh thoảng cũng bị (được) điều đi khảo sát đột xuất các tuyến Nhật-Hàn, các điểm du lịch nội địa.


- Cao 1m72, hơi gầy, đen, ko tự tin lắm về ngoại hình nhưng bạn bè nhận xét ko xấu hihi


- Tính cách nhiệt tình, thích giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm làm ăn buôn bán, đi du lịch, đọc sách


Về cơ bản mình thấy cũng chả có gì xấu mỗi tội hơi nhát gái và lười tán đâm ra giờ lâm vào tình trạng ế. Cứ vất vưởng các topic làm quen giao lưu kết bạn, nhắn tin forum rồi cứ mất hút con mẹ hàng lươn chả bạn nào chịu hồi đáp nên mình quyết định tự lắn vào bếp.


Vậy các chị em nào độc thân, có ý định nghiêm túc tìm hiểu để tiến tới yêu-hôn nhân thì ủng hộ mình nhé.


Xin cảm ơn :D


Về các chị em mình có vài tiêu chí sau :D


- Ngoại hình tự đánh giá 5đ trở lên


- Tuổi tầm 85-93 (trẻ quá chiều không được)


- Học vấn, bằng cấp, công việc không quan trọng, thất nghiệp mình có thể bố trí được công việc kinh doanh tại nhà.


- Biết cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, có ý chí phấn đấu, có 1 chút đam mê kinh doanh là đủ


Hết ah :D