Mùa đông đến rồi, mùa cưới đến rồi, tết sắp đến rồi... nhiều cái đến quá. Mỗi mùa xuân sang là ta già thêm một tuổi. Thôi nhạc nhẽo thế thôi, đi vào nội dung chính ngay và luôn. Cần tìm nữ kết hôn ngắn hạn 1-2 năm, ngắn thế thôi còn dài đến đâu thì tùy duyên, tùy tính. Dễ làm trước khó làm sau.
Yêu cầu:
- Nữ, chuyển giới cũng được nhưng đừng có lông tay
- Sống và làm việc tại Hà Nội hoặc cách Hà Nội < 50 km
- Ngoại hình: xấu cũng được nhưng đừng xấu quá, 7/10 người khen xấu là không OK, cao > 1.55 m
- Sinh từ 89 - 93
- Độc lập về kinh tế
Quyền lợi:
- Không còn bị mang tiếng là gái ế.
- Có 1 anh chồng dài hơn 1.7 m, nặng hơn 6 yến, trước đây cũng được nhiều người khen đẹp rai nhưng giờ đang già và xấu đi rồi. Không rượu bia, không cờ bạc, sống biết lễ nghĩa với gia đình, họ hàng 2 bên nội ngoại.
Mục đích: tìm một cuộc hôn nhân tạm thời, không ràng buồng, không đăng ký kết hôn, không phát sinh quan hệ nam nữ.
Lý do: mình đã 30++ rồi, vẫn tìm kiếm và chờ đợi tình yêu đích thực, có thể chờ thêm 5 năm, 10 năm nữa nhưng gia đình, họ hàng thì không thể chờ thêm nữa.
Sau khi cưới có thể sống chung hoặc sống riêng, không phát sinh quan hệ nam nữ (nếu muốn thì vẫn có thể chiều, mình có mất gì đâu), độc lập về kinh tế. Chỉ yêu cầu là lễ, tết, 1-2 tuần dành thời gian về thăm bố mẹ 2 bên, ăn với gia đình bữa cơm.
Đối tượng: chỉ dành cho các bạn nữ đang bế tắc về việc kết hôn, có cùng quan điểm là cần 1 đám cưới tạm thời không xuất phát từ tình yêu để giải tỏa bớt áp lực từ gia đình.
Chống chỉ định: topic không dành cho các em ngây thơ vào tìm hoàng tử bạch mã và tình yêu vĩnh cửu mãi mãi có nhau. Cũng không dành cho các anh, chị chuyên gia tâm lý, chuyên gia đạo đức vào dạy dỗ về tình yêu, sự trung thực với gia đình, các hệ lụy của hôn nhân giả... mình đã hơn 30 và mình biết mình muốn gì, cần gì và phải đánh đổi những gì.
Chi tiết xin liên hệ: 01686 hai sáu 01 ba chín.
(SMS nhé, mình không dùng zalo, facebook là hàng fake ít dùng, chỉ dùng để live chat thôi)