Chuyện kể rằng -Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa ,xưa lắm.
Có một chàng trai nọ lên Weptretho tán gái, tìm bạn đời , thả thính, thả nem chua Thanh Hóa đủ các kiểu của con đà điểu nhưng chả có cô nào nuốt phải thính, phải bổi cả.
Rồi một hôm ! Một ý tưởng ,lóe lên đầu chàng ADam .Chàng tự nhủ :
-Cô đơn mãi quen rồi, đã 24 mùa khoai sọ mà vẫn độc thân một mình .Phải làm gì đó khác biệt mới được..
Vậy là chàng ta quyết định không thả thính nữa .Quyết tâm đăng một cái Sờ Ta Tút lên Weptretho với Info như sau .
- Nam : Cường tráng, mạnh khỏe.Tuổi 24 trăng lên.Cao ráo, thoáng máy ,
Đặc điểm nhận diện dễ nhất : trời nóng chảy mở thì hơi hôi.Mát mẻ thơm tho.
-Lưu ý nhất là chiều cao có giới hạn 1m81 , cân nặng 70KG..Hơi gầy nhưng cũng đầy gợi cảm.
Hiện tại công tác : Bán sim dạo, Làm Việc cho tập đoàn viễn thông việt teo.
- Quê quán /Địa chỉ làm việc :Hà Nội.
Hiền lành ngoan ngoãn lễ phép, biết trên nhường bé.
Hiện tại mong muốn tìm bạn nữ có tiêu chí :
- Cao chút , hiền lành, vui vẻ,lạc quan trong cuộc sống, không coi trọng đồng tiền.
- Biết nấu ăn chút, không biết sẽ được đào tạo vì mq