Em có một ông anh trai sinh năm 87, người Thái Bình nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội (đã có nhà riêng và xe riêng, là chủ một doanh nghiệp nhỏ). Nói qua một chút về con người này, tính tình tốt bụng, cư xử lịch thiệp, galant, rất được lòng mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Anh ấy dành cả thời thanh xuân để phấn đấu cho sự nghiệp nên mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Nhưng số phận không may mắn khi chia tay vợ ở độ tuổi còn khá trẻ và giờ đang làm bố đơn thân với 2 cô công chúa xinh như hoa.
Nhiều chị em phụ nữ mê anh ấy bởi vẻ ngoài đẹp trai, cách nói chuyện thông minh, dí dỏm và sự quan tâm nhiệt tình đến người khác.
Anh bạn em không có điểm gì để chê ngoài trừ việc đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng mong muốn tìm được hạnh phúc tri kỉ là nhu cầu tất yếu của con người, không phân biệt tuổi tác, màu da, sắc tộc.
Chị nào ở đây có thể chấp nhận một người như vậy thì để em mai mối nhé ạ.