Đã đến tuổi có trách nhiệm với bản thân và người thân, mình tìm một bạn trai độc thân, nếu hai bên ưng ý thì cưới luôn đầu tháng 12 này.
Chắc nhiều bạn cho rằng quá vội vã, mình nhận thấy thời điểm hiện tại đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với những quyết định hệ trọng.
Nên nếu bạn nghiêm túc, kiên định thì hãy đọc tiếp. Đừng lãng phí thời gian khi chưa biết bản thân cần gì.
Sơ qua về mình:
Quê quán: Cách HN gần 2 tiếng chạy xe
Trình độ & nghề nghiệp: Đại học – làm hành chính, rất rảnh
Ngoại hình: m6, ưa nhìn
Thu nhập: 10m+
Tình sử: 3+
Tính cách: ôn hòa, lạc quan, không hay giận dỗi + hơi nhiều khuyết điểm nhưng cơ bản là chấp nhận được
Yêu cầu về chồng tương lai:
Quê quán: Càng gần càng tốt, nếu xa thì xđ định cư HN
Tuổi: 89,88,87,86,85,83
Trình độ: don’t care
Nghề nghiệp: hành chính, sắp xếp được thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và bố mẹ hai bên
Ngoại hình: m7+, ưa nhìn
Thu nhập & Kiến thức: ổn định, đảm bảo được cuộc sống gia đình và nuôi dạy các con
Tình sử: don’t care
Tính cách: ôn hòa, lịch sự, tình cảm, hiếu thuận
Hiểu được câu này ‘kết hôn không phải nấu một món ăn rồi tự mình thưởng thức mà hai người cùng vào bếp và tạo ra món ăn hòa hợp với khẩu vị đôi bên. Một cuộc hôn nhân thành công không phải tìm ra đối-tác ưng ý ngay từ đầu mà là một quá trình học hỏi để trở thành hai nửa không thể thiếu của nhau’
:) Em đọc được đâu đó, và thấy rất đúng.
Nếu anh tự tin có thể sống hạnh phúc với một người lạ như em thì liên lạc qua email innocentlife8x@gmail.com