[HCM] Tết đến rồi... nhà mình cần 1 chàng rể ạ :((
Chào cả nhà,
Tình hình là em năm nay 27 tuổi mụ rồi , cũng trải qua 1 mối tình nhưng duyên chưa tới nên đành chịu thôi. Ba me nói con gái lớn rồi nên quyết tâm năm nay phải gả chồng cho em, nhưng cho tới giờ em vẫn chưa tìm được ai .
Giới thiệu khái quát vể em : hình dáng mi nhon, nhưng được khen là dễ nhìn và nhẹ nhàng. Em đang làm nghể gõ đầu trẻ ạ, học xong thạc sĩ 2 năm rồi. Công việc tương đối bận rộn, tính khá trầm nhưng gặp đúng người sẽ như radio ạ ;).
Em cần tìm bạn trai sinh năm trên 89 , có công ăn việc làm ổn định , gia đình đàng hòang và là người Sài Gòn ( bởi vì em làm viêc và sinh sống ở SG nên không quen xa được đâu ạ ).
Em hòan tòan nghiêm túc nên bạn nam nào có ý định giỡn hớt thì cho em xin lỗi, sẽ rất phí thời gian cho cả 2 nhé.
Anh nào quan tâm và có ý định lập gia đình nghiêm túc thì inbox em nhé.