Hi cả nhà,


Em ở Sài Gòn ạ.


Kể ra thì em thấy 9X lên đây tìm người yêu cũng hơi bị hiếm, tại diễn đàn này dành cho ng trưởng thành, các mẹ các chị trao đổi kinh nghiệm, đại loại thế.


Nhưng hôm nay trong 1 lúc quẫn trí chán đời vì cô đơn, em mạo muội lên đây.


Như đã giới thiệu, em Canh Ngọ ạ, ngoại hình đẹp thì chưa tới nhưng cũng gọi là sáng sủa, dễ nhìn, nói chung là ở mức trung bình khá hoặc khá tùy cảm nhận của mỗi người.


Hiện em đã đi làm đc 2 năm, có công việc tốt.


Tính tình: vui vẻ, hài hước, hòa đồng, hướng ngoại, ko hay nhõng nhẽo, tâm lý và biết quan tâm người khác.



Looking for: Male, sống và làm việc ở SG (Vũng Tàu cũng ok), >27 tuổi, ko quá xấu (em ko muốn lúc sắp hôn thì bị tụt hứng), quan trọng nhất là người có chí tiến thủ và có vision cho tương lai, có khiếu hài hước, có thể làm em cười :)



Chỉ bấy nhiêu thôi ạ. Anh nào có hứng thú vui lòng inbox em ạ. làm việc này giống mò kim đáy bể quá, nhưng có mò thì mới biết bể có kim hay ko đúng ko các anh chị? :)