Chào các anh chị ạ, em là trai, năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng và có luôn công việc đúng chuyên ngành đi làm liền. Hiện tại em đang ở Sài Gòn ạ. Về ngoại hình thì em cao 1m68 nặng 68kg :D, không mập cũng không gầy. Không đẹp trai nhá


21 năm nay thật sự là em chưa được nắm tay người con gái nào cả (trừ chị :D). Nghe theo lời bạn bè, thử tán mấy đứa bạn chung lớp cấp ba hay cao đẳng, đứa nào cũng có người yêu hết cả rồi. Mà tính em thì chẳng muốn làm người thứ ba phá đám đâu, cứ nghĩ mai mốt vợ mình cũng bị phá vậy tức lắm. Thế nên thôi cho dù có vài đứa cũng xiêu lòng với em, nhưng toàn em chủ động cắt.


Thứ hai là xã hội. Ai cũng nói đời còn dài, gái còn nhiều, nhưng sao em chả kiếm được một em nào cả. Đi làm công ty thì toàn mấy ông đực rựa. Cũng hay đi chơi bạn bè nhậu nhẹt phượt đồ các kiểu lắm, chứ các anh chị lại bảo em tự kỷ.


Em thì cũng có tài lẻ chứ, biết đánh guitar, biết sửa máy tính, biết chụp ảnh....cơ mà đi tham gia các hội guitar, đi sửa máy tính cho người ta thì không tài nào em tán được em nào cả.


Có một cái gì đó vô hình nó ngăn cách em tiến xa hơn với mấy bạn nữ không quen lắm ạ. Chẳng bao giờ làm quen được, cứ một thời gian rồi lại im lặng cho dù em cố gắng cỡ nào.


Hiện tại em đang ở Gò Vấp, có anh chị nào có khả năng xem về vấn đề này thì em xin mời một ly cafe ạ :)