Sao trên đời này bệnh nào cũng có thuốc chữa mà sao bệnh ế ko có thuốc kì ghê , gặp người lớn hay mẹ cứ hỏi khi nào lấy chồng trong khi người yêu còn chưa có chồng đâu ra , nghe hơi mệt thôi thì đành quay về đây tìm bác sĩ riêng chữa bệnh ế cho em vậy =))))
Thông tin
- Em tên M
- Sống và làm việc ở SG
- Vừa tốt nghiệp qtri ks xong hiện tại đang làm kinh doanh không liên quan gì tới ngành học . Công việc ổn định đủ ổn để xây dựng gia đình cho riêng mình
- Ngoại hình : cao m55 , 40kg , da trắng , mắt 2 mí mũi cao nói chung dễ nhìn
- Về con người em :
+ Kiểu con gái vừa hiện đại vừa truyền thống
+ Tính e tự lập cái gì cũng tự làm từ nhỏ hay sợ làm phiền người khác nên không thích nhờ vả , ko biết tính này tốt hay xấu, nhưng mà mấy thằng bạn e nó bảo e mạnh mẽ quá đàn ông con trai người ta không cảm giác đc che chở nên không thích
+ Vui vẻ hay cười nói , Khá thẳng tính nhưng mà đc cái em không thích cái gì thì sẽ nói rồi thôi chứ ko để bụng, cách sống cách đối xử của em với người đối diện phụ thuộc vào thái độ của họ
+ Em ko giỏi nấu ăn chỉ biết 1 tí đủ để làm bữa ăn nho nhỏ , tự nói với lòng sẽ cải thiện trình độ nấu ăn tại e cực thích bữa cơm gia đình
+ Em là 1 đứa có 1 tí tham vọng cho bản thân , tự đề ra mục tiêu năm đó phải đạt đc những gì nên e hi vọng anh ' bs chữa bệnh cho em ' cũng như thế
+ Em thích đi du lịch , vừa xả stress mà mỗi lần đi là biết thêm đc cái mới , vẫn đang ước mơ đc cùng ngy đi du lịch chung
+ Thích con nít cực kì
- Em mong anh sẽ là 1 người :
+ Nghiêm túc khi đọc bài này, em rất sợ cái kiểu làm quen cho vui cho có hay là nuôi để thịt , chăn rau chăn cỏ gì e sợ thật sự ! Em có quan sát đọc nhiều bài viết thấy nhiều anh như kiểu auto sẵn rồi thấy bài nào cũng cmt vài dòng y chang
+ Trên 22 tuổi
+ Có công việc ổn định
+ Không lăng nhăng , không lười biếng , không vũ phu , không sĩ diện hảo khoe khoang
+ Trường thành , tính tình vui vẻ giống e , nếu anh là một người lãng mạn hoặc tinh tế càng tốt nếu không cũng không sao
+ Rượu bia , hút thuốc vì công việc thì không sao nhưng đừng làm điều đó trước mặt e bị dị ứng
+ Sạch sẻ tươm tất ăn mặc gọn gàng
Em không tin vào tình yêu mưa dầm thấm lâu , em tin vào cảm xúc nhiều hơn nên những dk e đặt ra là vậy nhưng cũng có thể nhiều khi gặp 1 ng ko giống vậy mà vẫn bị hút cũng ko biết chừng nên anh nào cảm thấy mình tương đối oke thì cứ cho mình cơ hội nhé . Em cực kì thích hình ảnh nắm tay cứ nhìn những người lớn tuổi hay những cặp trẻ mà nắm tay e thích lắm luôn , hi vọng sau bài viết sẽ có người nắm tay em đi suốt cả chặng đường phía trước .