Chuyện là, nhà Viên có 3 chị em (trong đó có 1 em xinh duyên yêu lắm nhé ;;)), mà cả 3 đều cô đơn hết (tự cho vậy thôi chứ 1 đứa chưa kịp hỏi, đăng đàn đã tính sau b-)) và 14/2 này vẫn lẻ bóng. Viên thì không vấn đề gì, vì ở vậy riết quen rồi, nhưng mà ngày lễ dân chúng đi chơi, Viên không được đi sẽ sân si lắm lắm lắm. Nên chị em Viên rủ rê nhau đi ăn cho có với người ta. Mà 3 người thì hơi buồn=> lên đây rủ thêm bạn đi cho vui.


Thời gian: 13/2/2017 (ta ăn tiền Va lung tung trước, rồi hậu sau cũng được :Embarrassment:, chứ đúng ngày có bé phải đi làm)


Địa điểm: quận 1


Dự định: vào quán lẩu ăn đồ ăn các loại (Viên kiểm định rồi, lẩu ngon, nước ngon, đồ nướng có một số món ngon)


Dự trù chi phí: 300k đổ lại


Số lượng người tham gia: 3+ ......= 8 đổ lại (em Viên nhát người lạ, đông quá nó không dám ăn :Embarrassment:)


E hèm, đi thì có nam có nữ mới vui, nên khuyến khích các bạn nam đi ngắm em gái xinh duyên chưa người yêu của Viên :p, Viên dạo này nhan sắc tàn phai, làm chủ trì kiêm chủ (gom) chi thôi à.


Pơ ớt 1: Anh Nghê Thường, bạn anh mà không hẹn với ai thì đi với bọn em cho vui, hí hí :x


Pơ ớt 2: Bạn nào nghiêm túc đi được thì inbox Viên thông tin liên lạc nhé, tối chủ nhật sẽ chốt sổ để đặt bàn, không tối thứ 2 ra bơ vơ cả đám thì tiêu 8-|


Pơ ớt 3: Bên Viên vẫn thiếu nữ, nên chào mừng cả 2 giới luôn nhé :-*


Va lung tung vui vẻ! Mãi yêu! :-*