Như tiêu đề, mọi người cũng đã biết mục đích chính của topic. Xin được trình bày vào vấn đề ;).
Vấn đề nan gian của mình là, khi còn "trẻ trâu", đỉnh cao phong độ có nhiều đối tượng theo đuổi thì chưa muốn lấy chồng nên ... Kiêu. Giờ muốn lấy chồng thì ... chả có ai để lấy. Năm nay cũng 32t rồi, thực ra mình thấy mình vẫn trẻ mỗi tội số tuổi hơi lớn tí thôi 8-}.
Hạnh phúc là phải kiếm tìm, thôi thì HN đông người nên hạnh phúc đến muộn, ông chồng định mệnh không tìm ra em thì để em tìm anh vậy. Mặc kệ người ta bảo mất giá, cọc đi tìm trâu. Đến nước này không thể cứ há miệng chờ sung được, sung không rụng thì phải trèo lên cây hái :> . ở chốn phù hoa này, thật giả lẫn lộn, biết đâu em đãi được anh ( ý em muốn ví von em đang đãi cát tìm vàng or kim cương)
Nồi nào úp vung nấy, vì thế em xin cung cấp một số thông số cơ bản về em. Nếu anh một lần ghé qua topic, thấy Nồi - Vung chúng ta hợp nhau có thể inbox cho em nhé.
Em sinh năm 1984, mùa thu, nghe nói hợp mùa ngày cũng đẹp.
Sống và làm việc tại HN, làm về kỹ thuật, nhưng không khô khan đâu bằng chứng em cũng thích tiểu thuyết, thích ngọt ngào, thích đọc thơ... Nhưng cũng không đến mức mơ mộng viễn vông. Đủ lãng mạn để thấy cs đẹp, đủ thực tế để biết cần gì để sống :D . Công việc cũng gọi là ổn định, độc lập về kinh tế
Tính tình: cái này hơi chủ quan , nhưng em vẫn được khen là hiền lành, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản, học hành đầy đủ, biết lý lẽ-hiểu đạo lý. Thích nấu ăn. Có cá tính ngầm, lâu lâu hoàn cảnh xô đẩy mới nổi b-)
Hình thức: Em không cao (1m50) nhưng cũng khiến vài vài người ngoái nhìn. Mặt mũi gọi là sáng sủa dễ nhìn. Tóm lại 2 chữ Dễ thương :Embarrassment:
Quê quán: Em không phải ở tỉnh lẻ, mà ở tỉnh chẵn :o) cũng không phải là người HN
Mọi người bảo nếu tiêu chuẩn chọn bạn trai là gì mà nói là Không tiêu chuẩn gì cả thì chứng tỏ Rất Kén, tiêu chuẩn cao, tỉ lệ thành công thấp. Vậy nên em cũng đúc rút ra một số tiêu chuẩn vừa cụ tỉ và trừu tượng như bên dưới cho người định mệnh của em.
Là đàn ông chuẩn ( giới tính Nam, không 3D) :-?
Tốt bụng, sống có đạo đức, hiếu thuận. Nếu vui tính hài hước thì quá tốt. Mặc dù em thích nấu ăn nhưng em cũng thích thỉnh thoảng anh có thể phụ em nấu nướng hoặc nấu giúp em ;;);;)
Yêu lao động, có chí hướng, không lông bông. Có lẽ ở tiêu chí này ai cũng đáp ứng được vì làm gì còn người con trai nào trên 30t sống phụ thuộc bố mẹ, lông bông đâu. Nhỉ?
Về hình thức : cao từ 1m63 trở lên. Vì mình không cao nên thích người cao cao chút, cải thiện thế hệ.:p
Có bao nhiêu can đảm em mang hết ra đây để tìm anh, giờ là giữa năm rồi, hy vọng ... :-*:-* Tìm được đúng người để có cái kết đúng hẹn @};-@};-@};-