[ Hà Nội ] Anh nào Hà Nội mà "toàn thân có độc" ( độc thân) thì hãy về đội của em ạ :))
Hello cả nhà, m là nữ, sn 92. Dạo này thấy bạn bè thi nhau chống lầy hết cả làm mình cũng thấy có tí tủi thân, cũng mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ. Cơ mà tình duyên lận đận thế nào ấy, vẫn làm cán bộ nòng cốt của hội F.A lâu năm
M được mọi ng nhận xét là ngoại hình ổn, ngoan hiền, vui vẻ, dễ bảo, công việc và thu nhập ổn định ( k phải khoe cơ mà lương cũng được 8 số ạ)
Mình mong muốn một nửa của mình là một ng ở HN, có công việc và thu nhập ổn định ( vì mình k muốn sau này m sẽ là "cột trụ" của gia đình đâu. Vợ là ng độc lập về tài chính là được rồi), ngoại hình dễ nhìn một chút ( vì dù sao cũng là ng m nhìn cả đời, và tạo thế hệ nối tiếp sau này. Cũng chỉ vì lí do " Tất cả vì tương lai con em chúng ta" thôi ạ :))
Bạn/Anh nào đang mồ côi gấu thì inbox mình/em nhé. Khi nói chuyện sẽ chia sẻ thông tin nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn mọi người.
Cũng k quá hi vọng là sẽ tìm được ny online. Nhưng m nghĩ là mạng là ảo nhưng tình người mới là thật :)
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ạ. Ai chưa có gấu thì sớm tìm được gấu của mình :p