Tình hình là mình là con gái Thái Bình, hiện đang làm việc ở HN, không xinh cũng chẳng xấu, tình trạng là đang ế ấm dài dài. Căn bản là vì sau 1 lần đổ vỡ thành ra sợ yêu, rồi đến lúc giật mình quay lại thì đã 26t mất r, lũ bạn xung quanh thì đã lấy chồng, tay bồng tay bế 1-2 đứa con hết cả rồi. Nên viết CHIẾU này, mong tìm được đấng anh tài thích hợp, trước là nói chuyện, sau là giúp mình thoát những ngày tháng cô đơn. Yêu cầu của mình không có gì to tát lắm.
1. Ngoại hình: Không cần đẹp trai. Không cần da trắng thư sinh dặt dẽo. Khỏe khoắn, đủ sức vác mình là được (Thường xuyên chơi thể thao là 1 lợi thế)
2. Học vấn: Đã đi làm, không quan tâm nhà nước hay tư nhân miễn có thể kiếm được tiền nuôi thân sau này nuôi con và mua được nhà là được.
3. Tính tình: Độc lập, quyết đoán nhưng không gia trưởng, tôn trọng ý kiến của mình.
4. Độ tuổi: 90 trở đi (trừ 88, 86 vì nghe bảo không hợp tuổi).
5. Năng khiếu: có cũng được không có cũng được (nhưng mình cực thích mấy anh có tí teo tài lẻ như hát hay, đá bóng giỏi, biết đàn guitar, ... )
6. Quê quán: Trong phạm vi miền bắc (vì mình say xe nên càng gần quê mình hoặc nơi mình làm việc càng tốt :D )
Trên đây là vài mong muốn nho nhỏ của mình. Rất mong ai còn ế, lưu tâm giúp mình.
Sẽ có vài người thắc mắc mình như thế nào mà đòi hỏi nhiều thế thì xin mô tả qua profile của mình như sau:
- Cao 1m6, da hơi ngăm đen
- Tính tình: dịu dàng lúc cần dịu dàng, đanh đá lúc cần đanh đá nhưng không ẩm ương.
- Sở thích: thích xem film trinh thám, hành động, thích đọc truyện ngôn tình, thích du lịch nhưng do điều kiện thời gian nên cũng không đi được nhiều nơi lắm.
- Công việc: Có 1 công việc hành chính ổn định + 1 công việc freelance cho 1 cổng game.
Ai đủ chuẩn thì cmt lại, mình sẽ chủ động liên lạc.
Thanh niên nghiêm túc mong mỏi chờ đợi hồi âm của mọi người. Xin cảm ơn!