Mọi người thường nói, bây giờ người ta đến với nhau, yêu nhau hoặc kết hôn vì điều kiện phù hợp, có thể chấp nhận nhau, nhưng mình nghĩ những cái đó quá thực dụng. :-SMình vẫn hy vọng tìm được một người đồng điệu, có thể hiểu được mình, để không phải sống cảnh đồng sàng dị mộngO:-)



Khi về già người ta sẽ nhận ra rằng việc nói chuyện quan trọng như thế nào, mình không hy vọng người bạn đời sau này sẽ chỉ là người chia sẻ nghĩa vụ trách nhiệm và xây dựng một đơn vị gia đình cho phù hợp với xã hội, mình hy vọng đó cũng là người tri kỷ, bạn đồng chí hướng.:x



Nói dài dòng quá, mình xin tóm tắt về bản thân:


- nữ 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội


- tính tình vui vẻ, lanh lợi nhưng về cơ bản là hướng nội.


- ngoại hình ưa nhìn, cao 1m60.


- là dân Xã hội nên hơi sến, hơi viển vông 1 tí :p Mình thích phim ảnh, đọc sách, truyện, chụp ảnh, các hoạt động văn hóa tinh thần. :)



Môi trường làm việc của mình toàn nữ nên rất ít gặp gỡ hay tiếp xúc với các bạn nam. Mình cũng thấy không sao cả, nhưng bố mẹ giục quá, nên thay vì làm silent mem ở webtretho như mấy năm nay thì bây giờ mình lập acc để post bài lần đầu tiên. :-S



Hy vọng tìm được bạn nam phù hợp, tuổi từ 30 trở lên, đang sống và làm việc ở HN, trước hết là để làm bạn, còn sau này là tùy duyên.:p Rất có thể chỉ pm cho nhau 1 câu, add số điện thoại, fb rồi ko liên lạc gì nữa, tất cả là duyên số.Mình dài dòng quá, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ @};-