Câu chuyện này đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, mất người yêu vì để bạn gái xem World Cup với bạn thân, nghe có vẻ bi thảm nhưng biết được nội tình câu chuyện thì khổ chủ lại bị "ném đá" hết sức.



Những ngày gần đây dân tình xôn xao ăn ngủ cùng World Cup, với những người yêu thích và đam mê với bóng đá thì giải đấu diễn ra 4 năm/lần này được xem như sự kiện lớn với sự hội tụ tranh tài từ những đội bóng có trình độ chuyên môn cao. Không chỉ những đấng mày râu mà ngay cả nhiều cô gái cũng có niềm đam mê đặc biệt với giải đấu lần này.



Cô gái trong câu chuyện mất người yêu vì để bạn gái xem World Cup với bạn thân cũng như vậy, do rất thích xem đá bóng nên thường xuyên rủ bạn trai mình xem cùng nhưng chàng trai này lại mải và còn nghiện game nên cũng không đáp ứng lại lời mời của bạn gái.



Trong bức "tâm thư" kêu cứu với cộng đồng mạng chàng trai này giãi bày vì mải mê chơi game, không dành thời gian xem World Cup cùng người yêu nên đã bị cô nàng nói lời chia tay ngay sau đó. Chuyện tình yêu của cặp đôi này có vẻ đang dần đi vào ngõ cụt.





Chàng trai than vãn bị người yêu chia tay sau khi để cô đi xem đá bóng cùng bạn thân


Chàng trai này có nickname N.T.V đã rất hối hận vì chuyện tình 3 năm sắp tan thành mây khói vì không chịu xem đá bóng cùng bạn gái. “Anh không phải người đàn ông tâm lý, không thể đi cùng em đến suốt cuộc đời” là những lời mà cô nàng gửi cho anh. Quá sốc và không chấp nhận sự thật chàng trai đã tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng cũng phát hiện ra lý do mất bạn gái là do để cô xem bóng đá cùng cậu bạn thân. Cô ấy đi xem bóng đá cùng người bạn thân ấy, lúc đầu họ không thích nhau nhưng qua mấy trận, vừa ngồi xem vừa nói chuyện cảm thấy hợp nên họ đã quyết định yêu nhau, mặc cho tôi có nài nỉ đến đâu”, N.T.V trải lòng trong tiếc nuối.



Lỗi tại World Cup?



Khi chia sẻ dòng trạng thái này trên các trang mạng xã hội, chàng trai này nhận được nhiều đồng cảm bởi cũng giống như phụ nữ nhiều người không thích shopping, làm đẹp, thì chàng trai này cũng có thể không thích xem đá bóng. Thế chắc chắn là lỗi do World Cup rồi, vì giải đấu có CR7, M10 và dàn cực phẩm toàn trai đẹp của đội tuyển Bỉ, Đức khiến cô nàng người yêu thay lòng đổi dạ. Vì mấy trận đấu xem cùng nhau thôi mà đã đem lòng đi yêu chàng trai khác. Lý thuyết là như vậy, những người đồng cảm sẽ nói vậy. Còn về khía cạnh tình yêu người ta nhận xét như thế nào với câu chuyện mất người yêu vì bóng đá?





Vì World Cup mà chàng trai này bị cắm sừng?


Lỗi tại yêu thương?



Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự "bận" nếu anh ấy nói bận với bạn có nghĩa là bạn chỉ là người quan trọng chứ không phải ưu tiên số 1 với đàn ông. Thêm nữa sự vô tâm trong tình yêu chính là con dao giết chết tình yêu theo năm tháng, đừng trách các cô gái hay so sánh với người này người kia. Bởi nếu người đàn ông của họ thực sự quan tâm và dành thời gian cho những sở thích của người yêu thì người ta đâu dễ mủi lòng, sà vào vòng tay của một người đàn ông khác được chứ.



“Đừng đổ lỗi cho World Cup. Bản thân chỉ cắm mặt vào sở thích cá nhân không quan tâm đến người yêu thì người khác quan tâm hộ thôi . Có không giữ mất đừng tìm”. Một cư dân mạng bất bình.





Thực ra là vì vô tâm mà thôi



Có một sự thật nói mãi mà cánh mày râu không hiểu "có không giữ mất đừng tìm" khi yêu thương của người phụ nữ quá nhiều đều bị xem là hiển nhiên và không được trân trọng thì dĩ nhiên những điều này sẽ không lặp lại nữa, bởi sức chịu đựng của con người vốn chỉ có giới hạn mà thôi.



Thế nên hỡi những chàng trai ngoài kia hãy nhớ một điều rằng con gái không phải ai cũng thích những thứ xa hoa đắt đỏ, ,hàng hiệu hay những chuyến du lịch đắt tiền mà điều họ cần ở một người đàn ông chính là cùng họ làm những điều nhỏ nhặt và trải qua cùng nhau những kỉ niệm đáng nhớ mà thôi. Nên nhớ hãy trân trọng người con gái bên cạnh mình đừng để như chàng trai mất người yêu vì để bạn gái xem bóng đá cùng bạn thân như câu chuyện trên đây.


Xem thêm: Câu chuyện ý nghĩa về tình yêu



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/ejii8JKro6-480x360.jpg