Hi các chị,


Lần đầu em viết bài trên diễn đàn nên mong là sẽ được các chị ủng hộ nhiều=)


Chuyện là em chuẩn bị cưới vào đầu tháng 12/2017 này


Còn 2 tháng nữa tới ngày cưới mà đêm nào em cũng 1,2 giờ mới ngủ được vì lo nghĩ. Có hôm tận 4h sáng em vẫn còn thức mà sau đó thiếp đi lúc nào không biết...


Vấn đề của em là


1. Em là đứa cầu toàn, mong muốn là đám cưới của mình phải được chỉn chu và có phong cách riêng. Chồng em cũng vậy ạ. Mà chuẩn bị đám cưới thì nhiều việc, em nghĩ nó cứ chồng chéo nhau, đầu em bây giờ cứ như mớ bòng bong thì làm sao mà em nghĩ ra ý tưởng cưới, concept cưới hay độc đáo được =((


2. Công việc của chồng em rất bận nên là hầu như mọi thứ em đều phải lo. ANh ấy cũng cố gắng hết sức nhưng mà em cũng xác định là bản thân em lo chính rồi ^^


Các chị ơi, các chị tư vấn em cách SẮP XẾP, LÊN KẾ HOẠCH ĐÁM CƯỚI, LÊN CONCEPT, Ý TƯỞNG CƯỚI sao cho hợp lý, không tốn công nhiều được không ạ


Em cám ơn các chị